Chính trị

Quốc phòng - An ninh

Gia Lai

Sự nhầm lẫn hy hữu

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Đêm khuya 10-7-2013, tại ngã tư đường Nguyễn Trãi-Bùi Thị Xuân (phường Yên Đổ, TP. Pleiku, Gia Lai) đã xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe máy và xe taxi khiến một thanh niên chết ngay tại chỗ vì chấn thương sọ não.
 

Nhà chức trách khám nghiệm tử thi xác định người chết là Khoa. Ảnh: Ngọc Linh
Nhà chức trách khám nghiệm tử thi xác định người chết là Khoa. Ảnh: Ngọc Linh

Thông tin ban đầu, vào đêm 10-7, ba người bạn chí cốt cùng sinh năm 1989 là Trần Khắc Khoa (quê Hà Tĩnh, vừa tốt nghiệp Trường Đại học Nông Lâm Gia Lai), Hoàng, Hiếu (cùng trú huyện Kông Chro, Gia Lai, học viên Trường Cao đẳng Nghề Gia Lai), rủ nhau đi nhậu tại một quán trên địa bàn phường Yên Đổ. Khoảng 22 giờ thì tàn cuộc nhậu.

Hoàng vì quá say nên đi về nhà trọ ngủ trước, Hiếu và Khoa tiếp tục cuộc vui. Đến khoảng 22 giờ, Hiếu và Khoa nghỉ nhậu, lên xe máy đi về, Hiếu chở Khoa.

Cả hai lưu thông với tốc độ cao theo đường Nguyễn Trãi, khi đến ngã tư Nguyễn Trãi-Bùi Thị Xuân, vì quá say, không kiểm soát tốc độ nên Hiếu đã đâm vào xe taxi đang lưu thông trên đường Bùi Thị Xuân.

Hậu quả, Khoa chết ngay tại chỗ vì chấn thương sọ não, mặt biến dạng, Hiếu bị gãy tay. Xe taxi bị hư phần cửa, xe máy cũng hỏng nặng.

Sáng 11-7, gia đình Hoàng đã vào nhà xác bệnh viện để nhận dạng thân nhân, họ đã hợp đồng xe 115 đưa nạn nhân về an táng.

Tại nhà Hoàng ở Kông Chro, mọi người đã làm xong rạp, chuẩn bị mọi vật chất để tổ chức tang lễ, khi người chết được cho là Hoàng được đưa về đến nơi, mọi người đưa vào rửa sạch tử thi, chuẩn bị khâm liệm.

Lúc này, cha Hoàng nhận được một cuộc điện thoại số lạ. Nghe xong, ông sung sướng báo tin với mọi người là Hoàng còn sống, xác chết này không phải là Hoàng, đây chỉ là sự nhầm lẫn.

Gia đình Hoàng lại lật đật hợp đồng xe chở xác chết quay lại nhà xác. Lúc này, tử thi được xác định là Khoa, gia đình Khoa cũng đã đến nhận diện đúng người thân của mình.

Người thân Hoàng cho biết: Lúc lên nhận xác, do mặt tử thi bị biến dạng nên thông qua tạng người thì thấy rất giống Hoàng, bộ quần áo lúc đó thì Hoàng cũng thường mặc. Bên cạnh đó, thời điểm chúng tôi đến nhà trọ để lấy hành lý của Hoàng thì lúc này Hoàng không có ở đó, gọi điện thoại cũng không được (trùng hợp là điện thoại của Hoàng bị mất trong cuộc nhậu).

Sau khi nhà chức trách khám nghiệm tử thi, gia đình đã làm thủ tục đưa Khoa về quê nhà an táng.

Ngọc Linh

Có thể bạn quan tâm