Thảm cảnh sau vụ tai nạn giao thông

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- “Sau vụ tai nạn giao thông gãy nhiều xương, má con tôi không có cơm ăn, thuốc uống. Thấy thế, bà con lối xóm và anh em bạn bè thương tâm đến nhà thăm hỏi, động viên, cho tiền, cho gạo. Nhờ sự giúp đỡ của mọi người, má con tôi mới sống đến ngày hôm nay...”-chị Lê Thị Bích Thủy, ở tổ dân phố 10, phường Tây Sơn (TP. Pleiku) nói trong nước mắt.
 

  Chị Lê Thị Bích Thủy. Ảnh: Hoàng Minh
Chị Lê Thị Bích Thủy. Ảnh: Hoàng Minh

Chị Lê Thị Bích Thủy là con gái của liệt sĩ Lê Kiên. Chị sinh năm 1960, lấy chồng  năm 1982, nhưng đường tình duyên chẳng mấy tốt lành. Năm 2000, chồng chị bỏ má con chị đi biệt xứ, để mặc chị bươn chải nuôi má già và đứa con trai bị đau ốm quanh năm. Tận thấy gia cảnh quá thảm thương, năm 2010, ngành Bưu chính-Viễn thông Đà Nẵng đã xây dựng cho gia đình chị căn nhà tình nghĩa trị giá 50 triệu đồng. Nhân dịp này, ngành Bưu chính-Viễn thông Gia Lai và các cấp, các ban ngành trong tỉnh cũng đã góp tiền mua tặng gia đình chị tủ thờ, tủ lạnh, bàn ghế, ti vi, giường, chiếu...

Tuy vất vả, nhưng nhờ có sự giúp đỡ của cộng đồng, gia đình chị cũng tạm ổn định. Ngày thường, chị đi lượm ve chai kiếm sống qua ngày. Còn những ngày lễ, Tết, chị đi lượm ve chai cả đêm lẫn ngày  để có thêm thu nhập. Đêm 2-9-2014, chị đang lúi húi lượm ve chai bên đường Phan Đình Phùng (gần trụ sở Công an phường Tây Sơn, TP. Pleiku) thì bị chiếc xe máy tông ngất lịm. Khi tỉnh dậy, chị cảm thấy đau nhức toàn thân và biết mình đang nằm trong phòng cấp cứu của Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Hỏi chuyện, chị mới biết: Khi chị đang lượm ve chai thì Đoàn Văn Vũ (16 tuổi), không có giấy phép lái xe, không đội mũ bảo hiểm, điều khiển xe mô tô trong tình trạng say rượu đã tông thẳng vào chị. Hậu quả, chị bị gãy xương sống, xương sườn, xương chậu, ngất xỉu tại chỗ. Vũ bị chấn thương đầu, tay, chân và cũng bị bất tỉnh tại chỗ. Đến khoảng 2 giờ sáng ngày 3-9, trên đường đi tuần tra, Cảnh sát cơ động TP. Pleiku mới phát hiện thấy 2 người nằm bên đường, rồi đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh.

Khi biết chuyện, Vũ và những người thân của Vũ đã đến thăm hỏi, xin lỗi và bồi thường cho chị 1 triệu đồng. Cảm thông với gia cảnh của Vũ quá khó khăn, lại là người cùng quê tỉnh Bình Định nên chị đã nhận lời xin lỗi và ký giấy bãi nại cho Vũ. Còn hiện tại chị sống trong cảnh đau nhức, thiếu cơm ăn, thiếu thuốc băng bó, chữa trị các vết thương. “Quá thương xót, bà con lối xóm thường tới lui giúp đỡ công việc, hỗ trợ, chia sẻ mớ rau, con cá... để gia đình chị Thủy sinh sống qua ngày!”-bà Dịu-Tổ trưởng tổ dân phố 10, phường Tây Sơn (TP. Pleiku) bùi ngùi cho biết.

Hoàng Minh

Có thể bạn quan tâm