Văn hóa

Văn học - Nghệ thuật

Thơ Nguyễn Đình Phê: Không đề

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(GLO)- Cảm nhận về không gian, thời gian qua lăng kính riêng, dường như tác giả Nguyễn Đình Phê mặc nhiên thừa nhận và bàng quan vì đó là quy luật. Tuy thế, bằng tình cảm và trách nhiệm làm cha, mạch sống mới tươi vui và rạo rực mở ra trong khổ cuối bài thơ "Không đề".

Minh họa: T.N

Minh họa: T.N

Sương mờ loang qua rất nhẹ

Gió lên thoáng lạnh mơ hồ

Mai rụng cúc tàn đào úa

Vườn xanh chuyền cành tiếng chim.


Tần ngần xé tờ lịch cũ

Cuốn phim ký ức ùa về

Đếm tuổi ngày qua nhiều nhỉ

Giêng hai còn được mấy lần?


Tôi bước con đường phía trước

Nắng ngời miên trải hồn nhiên

Chiếc lá lượn vòng rơi nhẹ

Giật mình đàn sẻ bay lên.


Nắm tay cùng con đi tới

Tương lai thênh thang rộng dài

Tháng tháng ngày ngày thơ thới

Bên cha con bước vào đời!

Có thể bạn quan tâm