Chính trị

Quốc phòng - An ninh

Gia Lai

Thủ phạm đã ra đầu thú

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Như Báo Gia Lai đã đưa tin về vụ ném bom xăng vào nhà ông Lê Văn Hùng (SN 1964), trú tại làng Có, xã Chư Đăng Ya vào lúc 5 giờ chiều 27-7, làm cho bà Nguyễn Thị Hương (SN 1964, vợ ông Hùng) và ông Lê Văn Quảng (SN 1978, em trai ông Hùng) bị bỏng ở chân, tay và mặt, phải đi cấp cứu tại Bệnh viện 211.

Hai đối tượng tại Cơ quan Điều tra. Ảnh: Lê Anh
Hai đối tượng tại Cơ quan Điều tra. Ảnh: Lê Anh

Chiều 28-7, đối tượng Thái Hoàng Quốc (SN 1994) và Thái Hùng Vương (SN 1991), trú tại thôn 2, xã Tân Sơn, TP. Pleiku đã đến Cơ quan Điều tra, Công an huyện Chư Pah đầu thú.

Tại đây, ban đầu hai đối tượng khai nhận, chiều 27-7, trong lúc hai đối tượng cùng bố mình đi làm ruộng về thì xe bị hết xăng, sau khi Quốc và Vương đi mua xăng thì nghe chị gái điện thoại báo rằng anh trai là Thái Hoàng Văn (SN 1986) bị Hải (con ông Hùng bà Hương) đuổi đánh do xảy ra mâu thuẫn trong đám cưới vào trưa 27-7 ở xã Tân Sơn. Nghe đến đây, hai đối tượng nhặt một cây gậy và sẵn có chai xăng vừa mua nên đi thẳng tới nhà Hải để hỏi chuyện. Khi vào nhà Hải, chỉ có bà Hương và ông Quảng ngồi trước hiên nhà, nên Quốc đã nhắn với hai người để nói Hải đi xin lỗi gia đình mình, nhưng giữa hai bên xảy ra cự cãi. Sau đó, Quốc đã châm lửa đốt chai xăng ném thẳng vào sân rồi lên xe bỏ chạy.

Biết không thể trốn tội, được sự vận động của gia đình, nên khoảng 3 giờ chiều 28-7, Thái Hoàng Quốc và Thái Hùng Vương đã đến Cơ quan Điều tra, Công an huyện Chư Pah đầu thú.

Lê Anh

Có thể bạn quan tâm