Chính trị

Quốc phòng - An ninh

Gia Lai

Vụ giết người vì không mua được thuốc lá: Nghi phạm là người hiền lành

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Ôm đứa con trong lòng, chị H.T.H. ngồi thẫn thờ bên chiếc quan tài chồng, với đôi mắt ngầu đỏ và sưng húp sau một đêm thức trắng.
Đối tượng Chiến tại cơ quan điều tra. (Ảnh: Công an Gia Lai)
Chiều 28-11 gia đình đang tổ chức tang lễ cho anh Đồng Thanh Quang (SN 1979, trú thôn Thanh Bình, xã Ia Bă, huyện Ia Grai) nạn nhân của vụ án mạng xảy ra vào đêm 27-11.
Ngay sau khi vụ án xảy ra, P.V đã trở lại hiện trường để tìm hiểu thêm những thông tin xoay quanh nghi phạm và bị hại. Tiếp xúc với P.V nhiều người hàng xóm đều đánh giá cả nghi phạm và bị hại đều rất hiền lành không có xích mích hay thù hằn với ai. 
Theo bà Cấn Thị Tâm (SN 1976) là hàng xóm của Chiến cho biết, Chiến là thanh niên hiền lành, chưa hề có xích mích hay gây gổ với ai. “Khi nghe tin Chiến giết người tôi vẫn không tin được. Bình thường Chiến rất chịu khó làm ăn, rất ít khi thấy Chiến rượu chè, bài bạc. Vậy mà đùng một cái Chiến có thể cầm dao chém ông Quang đến mấy nhát như vậy. Chỉ thương cô H.-vợ anh Quang- giờ phải một mình cáng đáng, nuôi 3 đứa con thơ dại”. 
Tiếp xúc với P.V, em V.T.T. (SN 2002, em gái Chiến) mắt ngấn lệ kể: “Bố mẹ em đã ly dị cách đây 3 năm. Bây giờ mọi công việc nương rẫy hầu như đều đến tay anh Chiến. Anh ấy rất ít khi uống rượu chỉ khi nào có việc mới uống. Chiều qua nhà em hạ máy bơm xuống giếng nên anh Chiến có nhờ anh em đến giúp. Sau đó mời anh em ở lại ăn cơm, uống rượu. Đến tối anh Chiến đi uống cà phê thì xảy ra sự việc đáng tiếc. Trưa nay em vừa đi học về thì mẹ đã sang bên nhà chú Quang lo ma chay, hậu sự từ lúc nào. Từ sáng đến giờ em và mẹ chả thiết ăn uống gì cả”.
Ghé vào nhà chị H.T.H. ( SN 1983, vợ anh Quang), chúng tôi chợt lặng trước di ảnh người đàn ông có tiếng hiền lành nhất vùng. Trong khoảng sân nhỏ, hàng chục người đang quây quần phúng viếng, chia sẻ nỗi đau của gia đình. Ôm đứa con trong lòng, chị H.T.H. ngồi thẫn thờ bên chiếc quan tài chồng, với đôi mắt ngầu đỏ và sưng húp sau một đêm thức trắng. Nỗi đau dường như quá lớn đối người người phụ nữ nghèo khổ. Tiếp xúc với P.V, chị H. chẳng nói được lời nào, nước mắt cứ lăn dài trên má. Vì sợ chị bị kích động nên chúng tôi đành phải tạm dừng cuộc trò chuyện.
Gia đình đang tổ chức tang lễ cho anh Quang. Ảnh: Triệu Thanh
Trao đổi với chúng tôi, anh Đỗ Công Dũng (SN 1979, bạn thân của anh Quang) kể lại, anh Quang bán quán tạp hóa đã lâu. Đêm hôm trước khi quán anh Quang đã đóng cửa thì Chiến đến đòi mua thuốc lá. Vì trời đã khuya lại đang trong mùa thu hái, cà phê trữ trong sân nhiều nên anh Quang ngại không mở cửa. Vậy là giữa anh Quang và Chiến xảy ra cãi vã. Sau đó thì Chiến chạy về nhà ôm con dao phát cỏ đến rồi chém liên tiếp lên người anh Quang. Anh Quang chạy vào đến hàng rào thì ngã gục. Gia đình đã đưa anh tới bệnh viện cấp cứu nhưng không kịp. “Người chết thì cũng chết rồi, giờ chỉ tội nghiệp cho 3 đứa nhỏ bỗng dưng mất bố thôi. Đứa con gái lớn của anh Quang mới được 9 tuổi, thằng cu thứ 2 mới đi mẫu giáo, con bé út mới chập chững biết đi. Người ở lại luôn là người khổ nhất”-anh Dũng nói.
Trước đó như Báo Gia Lai Điện tử đã đưa tin khoảng khoảng 22 giờ 30 phút ngày 27-11, sau khi đã uống rượu, nghi phạm Vũ Xuân Chiến (SN 1994, trú tại thôn Thanh Bình, xã Ia Bă, huyện Ia Grai, Gia Lai) đến quán của anh Đồng Thanh Quang mua thuốc lá. Do thấy trời đã khuya nên anh Quang không bán mà đuổi Chiến về.
Bực tức Chiến bỏ về nhà lấy dao phát cỏ rồi quay lại nhà anh Quang. Khi đến nơi, Chiến lao vào dùng dao chém 3 nhát liên tiếp vào người anh Quang khiến nạn nhân tử vong trên đường đi cấp cứu. Sau khi gây án, đối tượng Chiến liền bỏ trốn.
Đến 8 giờ sáng 28-11, đối tượng Vũ Xuân Chiến bị bắt khi đang lẩn trốn tại một phòng trọ trên đường Trần Quý Cáp, TP. Pleiku. Hiện cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục điều tra làm rõ.
Triệu Thanh

Có thể bạn quan tâm