Xuân về nơi Mái ấm Giuse

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- 10 năm nay, Mái ấm Giuse (thôn 1, xã Ia H’lốp, huyện Chư Sê) đã trở thành ngôi nhà chung ấm áp của hàng chục trẻ mồ côi không nơi nương tựa dưới sự bảo bọc, chăm lo của thầy Đinh Minh Nhật. Xuân này, cái Tết của thầy và các con trở nên ấm áp hơn bởi đã có thêm bàn tay chăm lo của xã hội và các Mạnh Thường Quân…
Đoàn viên, thanh niên Chi đoàn Sở Giao thông-Vận tải và Công ty Taxi Tiên Sa chuẩn bị quà tặng cho các cháu nơi Mái ấm Giuse. Ảnh: Lê Hòa
Đoàn viên thanh niên chi đoàn Sở Giao thông-Vận tải và Công ty Taxi Tiên Sa chuẩn bị quà tặng cho các cháu nơi Mái ấm Giuse. Ảnh: Lê Hòa
Người cha của 93 đứa trẻ mồ côi, không nơi nương tựa
Thầy Nhật đến với các em bằng lý lẽ đẹp nhất của con tim: tình yêu thương đồng loại. “Năm 2008, trong một lần tình cờ tôi biết tin một em bé người Jrai vừa mới sinh nhưng mẹ em không may qua đời. Theo luật tục, em bé phải chôn sống theo người mẹ. Quá đáng thương, tôi tìm về tận nơi để thuyết phục, đấu tranh với dân làng để giữ bằng được đứa bé ở lại. Khi ấy em bé mới 2 ngày tuổi”-thầy Nhật kể lại. Vậy là, sau gần một ngày, dân làng chấp nhận cho thầy Nhật đưa đứa bé về nuôi… Một người đàn ông không vợ con, chưa một lần trải qua cảnh chăm sóc một đứa trẻ, chưa kể đứa bé này vừa mới lọt lòng mẹ chưa bao lâu, còn khát sữa và khát hơi ấm người mẹ. Không có mẹ, mỗi khi đói rứt, đứa bé quấy khóc đòi sữa. Thầy Nhật phải bồng bế bé vào làng, tìm tới những gia đình đang nuôi con nhỏ để xin cho em từng ngụm sữa. Đứa bé ấy sau này được thầy đặt tên là Đinh Hồng Phúc. Nay Phúc đã 10 tuổi, đang là học sinh lớp 4 của Trường Tiểu học Võ Thị Sáu (xã Ia H’lốp). 
Cùng dọn dẹp nơi sinh hoạt, học tập cho các em. Ảnh: Lê Hòa
Cùng dọn dẹp nơi sinh hoạt, học tập cho các em. Ảnh: Lê Hòa
Sau câu chuyện kỳ diệu của Phúc, mái ấm của thầy Nhật ngày lại có thêm nhiều hơn những em bé mồ côi hoặc bị bỏ rơi được đón về nuôi. Đến nay, sau tròn 10 năm có Phúc, thầy Nhật đã có thêm cho mình 101 đứa con khác. Hiện tại, Mái ấm Giuse đang nuôi dưỡng 93 em, trong đó có 8 em đang theo học nghề và 1 em đang là sinh viên Trường ĐH Sư phạm Huế. Trong số các con thầy Nhật đang nuôi dưỡng, có đến 9 em hiện còn phải bồng bế, bé nhỏ nhất mới gần 2 tháng tuổi. Có em được đón về từ các vùng trong tỉnh Gia Lai, có em ở tận Phú Yên, Khánh Hòa, Đak Lak… Tất cả mọi việc từ chăm sóc lẫn kiếm sống đều trông chờ vào sự lo liệu của thầy Nhật. “Mình tôi lo không hết nên đứa lớn phải lo cho đứa bé hơn. Những đứa lớn đến tuổi có thể lao động thì mình phải rèn cho các em lao động kiếm sống. Đó cũng là cách để các em trưởng thành, biết lao động và quý giá trị lao động. Người dân quanh đây vẫn hiểu tình cảnh và khi có việc gì cần thuê và vừa sức, họ vẫn ưu ái dành suất cho chúng tôi”-thầy Nhật chia sẻ.
Mỗi đứa trẻ đến với thầy Nhật luôn là một câu chuyện trớ trêu của số phận, câu chuyện nào cũng đẫm nước mắt. “Có em bị bỏ nằm lạnh lẽo ngoài rừng cao su, có em nằm ở bãi rác… Nhiều em vì mất cả cha lẫn mẹ. Có thể, một mình tôi sẽ không thể đủ sức lo cho các em được ăn ngon, mặc đẹp nhưng chắc chắn, các em phải sống và sống tốt nhất trong khả năng tôi lo liệu được”-thầy Nhật tâm sự. 
Các em nhỏ tại Mái ấm Giuse ăn Tết sớm. Ảnh: Lê Hòa
Các em nhỏ tại Mái ấm Giuse ăn Tết sớm. Ảnh: Lê Hòa
“Xuân này tôi hạnh phúc hơn”…
Không chung dòng máu nhưng người cha ấy vẫn dành phần lớn cuộc đời để lo lắng, nuôi nấng các em. Trong số ấy, có em bị dị tật bẩm sinh không hậu môn. Nhờ sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm, em đã được đưa đi phẫu thuật tạo hậu môn nhân tạo. Có em liệt chân, đi lại vô cùng khó khăn. Cũng có em lúc cười, lúc khóc vô duyên vô cớ… Vậy nhưng, kể về các em, ánh mắt thầy Nhật vẫn sáng lên sự yêu thương, trìu mến. “Chúng là con tôi. Đứa nào cũng dễ thương và đáng yêu lắm!”-thầy Nhật nói về những “đứa con” của mình. Cuộc chuyện trò giữa thầy Nhật với chúng tôi luôn bị ngắt quãng, bởi thầy luôn phải chạy ra chạy vào chăm cho các cháu nhỏ còn đang phải bế ẵm…
Thấu cảm nỗi vất vả và tấm lòng ấm áp của thầy Nhật, nhiều tổ chức xã hội, Mạnh Thường Quân đã dành nhiều sự sẻ chia, đóng góp để phụ thầy nuôi nấng các em. “Trong năm qua, chi đoàn Sở Giao thông-Vận tải đã tổ chức 2 đợt thăm và tặng quà cho Mái ấm Giuse. Chúng tôi hy vọng mỗi sự giúp đỡ dù là nhỏ nhất cũng sẽ giúp thầy Nhật và các em bớt khó khăn hơn”-anh Nguyễn Bá Minh, Bí thư chi đoàn Sở Giao thông-Vận tải nói. Trước Tết Mậu Tuất 3 ngày, đoàn viên, thanh niên chi đoàn Sở Giao thông-Vận tải phối hợp với Công ty Taxi Tiên Sa đã cùng nhau về thăm mái ấm. Các bạn dọn dẹp vệ sinh, trang hoàng nhà cửa để không gian đón Tết của mái ấm tươm tất, ấm áp nhất trong những ngày Tết. Đoàn còn tặng quà bao gồm bánh mứt, gạo và các nhu yếu phẩm: bột ngọt, mắm, muối… cho mái ấm. “Tôi và các cháu nơi đây rất cảm ơn các bạn khi đã dành những việc làm tốt đẹp dành cho chúng tôi trong dịp Xuân này. Các cháu no ấm hơn tôi cũng hạnh phúc hơn”-thầy Nhật xúc động phát biểu.
Mái ấm Giuse Tết này đã có thêm ngôi nhà mới khang trang hơn. Ảnh: Lê Hòa
Mái ấm Giuse trở nên khang trang hơn. Ảnh: Lê Hòa
Nhiều đơn vị, cá nhân trên địa bàn cũng chia ngọt sẻ bùi, dành tặng một phần nào đó để lo cho các em một cái Tết tươm tất hơn. “Chúng tôi biết đến hoàn cảnh này từ khá lâu và năm nào công ty cũng dành một phần nào đó để gửi đến thầy Nhật và các em. Tết năm nay, chúng tôi gửi tặng mái ấm 5 triệu đồng và bánh kẹo để thầy và các cháu đón Tết”-anh Vũ Mạnh Hùng, nhân viên Công ty TNHH một thành viên Nano Bio (TP. Hồ Chí Minh)-đơn vị có cơ sở tại thị trấn Chư Sê, chia sẻ.
Năm ngoái, do ngôi nhà cũ đã quá xuống cấp, nhờ sự giúp đỡ của các Mạnh Thường Quân và chủ một đại lý vật liệu xây dựng ngỏ ý cho thầy mua nợ vật liệu nên thầy Nhật đã xây được một ngôi nhà mới dành làm nơi ở cho các em. Hiện tại, để làm đươc ngôi nhà này, thầy Nhật đang còn nợ của đại lý này  gần 400 triệu đồng. “Xuân này, tôi vui lắm. Các con tôi đã không còn phải ở trong ngôi nhà thưng lợp tôn cũ nát và được đón Tết trong ngôi nhà mới khang trang, vững chãi hơn”-thầy Nhật xúc động nói.
Xuân này, Mái ấm Giuse được đón Tết trong một mái ấm khang trang, ấm áp hơn!
Lê Hòa

Có thể bạn quan tâm