Văn hóa

Văn học - Nghệ thuật

Ngày nắng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Thể thơ tự do với ngôn từ tung tẩy, hiện đại là thế mạnh của Lê Vi Thủy. Trong bài “Ngày nắng”, chị đã thắp lên niềm hi vọng, chắp cánh cho những ước mơ.

Minh họa: Huyền Trang
Minh họa: Huyền Trang
Từ phía xa thẳm bên kia ngọn đồi
ngày nắng
những mầm xanh nảy lên
trong khô cằn sỏi đá
đôi bàn chân nứt nẻ
lấm tấm giọt mồ hôi
đọng trên khuôn mặt xếp đầy vết nhăn
qua bao tháng năm
của lo toan
của đói nghèo.
Ngày vẫn nắng
hanh hao vàng
tình yêu được chắp cho những ước mơ
thế giới bình yên
em bé Jrai rạng rỡ nụ cười
trong tinh tươm màu áo trắng
trong tiếng trống trường giục giã.
Bàn chân bước trên sỏi đá
san lấp thành đường mòn
cho một ngày mới nắng lên.
LÊ VI THỦY

Có thể bạn quan tâm