Chính trị

Quốc phòng - An ninh

Gia Lai

Chữa đám cháy nhà lúc nửa đêm, 2 người bị thương

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ông Nguyễn Ngọc Sáu-Chủ tịch UBND thị trấn Phú Thiện, huyện Phú Thiện xác nhận, trong lúc tham gia chữa cháy và cứu chủ nhà ra khỏi đám cháy đã khiến hai người đàn ông bị thương phải nhập viện cấp cứu.

Đám cháy khiến toàn bộ căn nhà 2 tầng kinh doanh hàng lạc xoong bị thiêu rụi. Ảnh: Đ.P

Khoảng 23 giờ ngày 22-4, gia đình chị Nguyễn Thị Tuyết (SN 1975) ở tổ 2 thị trấn Phú Thiện) bất ngờ bốc cháy. Đây là căn nhà 2 tầng nằm sát quốc lộ 25, phía trước phòng khách được gia chủ dùng làm địa điểm kinh doanh hàng lạc xoong. Khi ngọn lửa bùng lên, trong nhà đang có chị Tuyết và con trai học cấp 2 đang nằm ngủ và bị mắc kẹt trong đám cháy. Những người dân sống gần đó đã nhanh chóng đến cứu chữa nhưng ngọn lửa bùng phát rất nhanh, bao trùm hết căn nhà 2 tầng.

Lúc này hai người hàng xóm là anh Bế Văn Thiết và anh Nguyễn Tân Nhâm đã liều mình cạy phá cửa sau của ngôi nhà, lao vào trong đám cháy để giải cứu 2 mẹ con chị Tuyết chủ nhà ra ngoài an toàn. Trong lúc nhảy vào đám cháy để giải cứu chủ nhà anh Nhâm và anh Thiết đã bị thương, được người dân đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Nhận được tin báo cháy, lực lượng Cảnh sát PCCC của Công an tỉnh thường trực tại thị xã Ayun Pa đã điều 3 xe chữa cháy chuyên dụng cùng lực lượng đến ứng cứu. Khoảng 24 giờ 30 phút cùng ngày, đám cháy đã được khống chế, không để cháy lan sang các nhà dân liền kề. Tuy nhiên, ngọn lửa đã làm căn nhà 2 tầng bị cháy đen, nhiều mảng vách tường bị nứt nẻ, ám khói; toàn bộ hàng hóa lạc xoong gồm thùng sơn, ống nước, dây điện, đồ điện máy... bị cháy rụi hoàn toàn. Ước thiệt hại ban đầu hơn 2 tỷ đồng.
       
Hiện tại cơ quan chức năng đang tổ chức khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân và thống kê thiệt hại do vụ cháy gây ra.

Đức Phương

Có thể bạn quan tâm