Báo xuân

Cờ bạc hoành hành dịp Tết

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Trong những ngày Tết vừa qua, trên hành trình du Xuân, chúng tôi chứng kiến không ít sới bạc tụ họp công khai bên đường lớn, đông người qua lại. Không chỉ có người lớn mà trẻ em cũng vây quanh theo dõi, cổ vũ các con bạc sát phạt nhau.
 

Tụ họp đánh bạc ngay trước cổng Trường THCS Hoàng Hoa Thám, xã Ia Ke, huyện Phú Thiện. Ảnh: Hải Lê

Rải rác tại nhiều điểm dân cư ven quốc lộ 25 cũng có khá nhiều ổ cờ bạc được lập lên phục vụ nhu cầu của các con bạc. Có nhóm chọn quán cà phê để tụ tập nhưng không thiếu đám bạc được lập ngay dưới bóng mát ven đường, ai đi qua cũng có thể thấy. Tại trước cổng Trường THCS Hoàng Hoa Thám (xã Ia Ke, huyện Phú Thiện), 3-4 nhóm đánh bạc tụ tập sát phạt nhau suốt trong mấy ngày Tết. “Trước Tết chỉ có độ chục người ngồi thành một nhóm, đến mùng 1 Tết thì thấy 4-5 nhóm tụ họp. Đàn ông, đàn bà, già trẻ có hết, đám trẻ con ham vui cũng kéo ra đấy xem, cũng nhiều người lấy tiền mừng tuổi ra đặt bầu cua. Chúng tôi chẳng hiểu sao ngay trước cổng trường học, lại sát quốc lộ 25 đông đúc người qua lại mà sòng bạc này vẫn cứ đều đặn tụ họp hết năm này qua năm khác mà chưa bị dẹp?”-ông H. sinh sống gần khu vực này bức xúc nói.

Theo phản ánh của người dân quanh đây, tại sới bạc này có đủ các trò cờ bạc. Từ bầu cua tôm cá đến tổ tôm, bài cây, xóc đĩa… Nhiều người đã “đốt” sạch tiền bạc dành dụm cả năm vào bài bạc. Có người mất nhiều quá, máu ăn thua nổi lên còn cầm cố tài sản có giá trị như: điện thoại, xe máy… với lãi suất cao để lấy tiền đánh bạc. “Tôi thấy điều đáng buồn là Tết năm nay đám thanh niên chúng nó chơi bạc ở đấy nhiều lắm. Tiền chưa kiếm được bao nhiêu phụ giúp gia đình đã nướng hết vào chiếu bạc”-ông H. nói thêm.

 

Ổ đánh bạc lập nên ngay trước quán cà phê bên quốc lộ 19, đoạn qua xã Thăng Hưng, huyện Chư Prông. Ảnh: Hải Lê

Cũng dọc theo quốc lộ 25 đoạn qua huyện Chư Sê cũng thi thoảng có vài chiếu bạc. Người chơi đa phần là cánh đàn ông. “Từ Tết đến nay chưa ngày nào tốp đánh bạc ấy ngơi nghỉ. Có người bán cả xe máy, điện thoại rồi về gây sự với vợ con”-một ông cụ sinh sống gần đó cho biết.

Tại xã Thăng Hưng (huyện Chư Prông), ngay sát quốc lộ 19 cũng có một chiếu bạc được lập nên và hoạt động tấp nập suốt mấy ngày Tết. Chiếu bạc này xuất hiện từ nhiều cái Tết trước đây nhưng vẫn chưa thấy bị “sờ gáy”.

Với cái lý vui chơi giải trí trong mấy ngày Xuân, nhiều người đã “nướng” hết tiền bạc, của cải tích cóp được vào chiếu bạc. Tiền mất, gia đình lục đục. Cờ bạc còn gây mất an ninh trật tự ở thôn xóm, là nguồn cơn kéo theo nhiều tệ nạn xã hội khác như trộm cắp, cướp giật…

Đề nghị ngành chức năng các địa phương cần vào cuộc mạnh tay hơn nữa để hạn chế tình trạng cờ bạc trong những ngày Xuân để người dân được đón một cái Tết vui tươi, lành mạnh.

Hải Lê

Có thể bạn quan tâm