Chính trị

Quốc phòng - An ninh

Gia Lai

Gia Lai: Thiêng liêng ngày giỗ Tổ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Giỗ Tổ Hùng Vương là ngày Quốc giỗ trọng đại và thiêng liêng của dân tộc Việt Nam. Đến hẹn lại lên, ngày 19-4 (tức mùng 10-3 Âm lịch), hòa chung không khí của cả nước, hàng trăm người dân Phố núi đã tụ họp về Đền thờ vua Hùng trong Công viên Đồng Xanh để dâng lên tổ tiên những nén hương bày tỏ lòng thành kính.
 

Công ty Cổ phần Gia Lai CTC dâng lễ tại Đền Hùng. Ảnh: Lương Tuyết

Từ sáng sớm, nhiều người dân không những ở TP. Pleiku mà còn từ các huyện, thị xã trên địa bàn tỉnh đã tranh thủ tập trung về đây. Khuôn viên Đền Hùng trở nên đông vui và rộn ràng hơn mọi ngày. Trong không khí trang nghiêm, dưới làn khói hương tỏa ra nghi ngút, người người thành tâm khấn vái, cầu mong cho quốc thái dân an cũng như sự bình an, mạnh khỏe cho gia đình.

Với những người con đất Tổ đang sinh sống và làm việc tại Gia Lai, năm nào đến ngày này, họ cũng tề tựu đông đủ về công viên Đồng Xanh với tâm niệm “Dù ai đi ngược về xuôi/Nhớ ngày Giỗ Tổ mồng mười tháng ba”. Để bày tỏ lòng biết ơn các vua Hùng đã có công dựng nước, Hội đồng hương (HĐH) Vĩnh Phú (nay là 2 tỉnh Vĩnh Phúc và Phú Thọ) đã chuẩn bị rất công phu về vật phẩm, lễ nghi khi đến viếng.
 

Các thành viên của HĐH Vĩnh Phú từ khắp nơi trong tỉnh cùng tề tựu về làm lễ giỗ Tổ. Ảnh: Lương Tuyết

Ông Đỗ Xuân Thu-Trưởng ban liên lạc Hội đồng hương (HĐH) Vĩnh Phú, cho hay: “Năm 2013 là một năm đặc biệt khi “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Phú Thọ” được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Vì vậy, mọi năm lễ vật của Hội chỉ có gà, đầu heo thì năm nay làm hẳn một con heo. Ngoài ra, còn có bánh chưng, bánh giầy và các thứ như hoa, quả đúng theo nghi thức cúng lễ vua Hùng. Lễ vật được chuẩn bị trước một tháng do chính Hội tự tay làm. Người đội lễ cũng phải chọn, gồm 3 nam, 2 nữ chưa có gia đình, có đủ tài đức và ăn mặc trang phục đúng như nghi lễ của ông cha ta truyền lại”.
 

Những người đội lễ vật phải là những nam thanh, nữ tú chưa lập gia đình. Ảnh: Lương Tuyết

Ông Thu cũng nói thêm: Năm nay, các Chi hội trên toàn tỉnh như: TP. Pleiku, Chư Pah, Chư Prông, Ia Grai… tham gia rất nhiệt tình trong việc chuẩn bị lễ vật với cái tâm hướng về tổ tiên. Nhiều người đến viếng còn dẫn con cháu theo với mong muốn nhắc cho chúng nhớ về nguồn cội, về công ơn trời biển của các vua Hùng, cũng như giáo dục truyền thống yêu nước của dân tộc. Em Trịnh Thị Tú-học sinh lớp 12, Trường THPT Hoàng Hoa Thám, bày tỏ: “Đây là lần đầu tiên em tham gia trong đội nghi thức để dâng lễ trong ngày giỗ Tổ Hùng Vương. Em cảm thấy rất tự hào và qua đây em hiểu hơn về công lao của các vua Hùng đã có công dựng nước”.

Về phía Công ty Cổ phần Văn hóa-Du lịch Gia Lai, Ông Trần Hanh- Tổng Giám đốc Công ty, cho biết: “Năm nay là năm lẻ nên chúng tôi chỉ tổ chức trong nội bộ để cán bộ, nhân viên công ty đến đây dâng hương. Các nghi thức cúng lễ được công ty rút gọn lại, không có Đội tiêu binh rước Quốc kỳ, cờ hội, tiêu binh rước vòng hoa… như năm ngoái. Tuy nhiên, mâm lễ truyền thống thì vẫn phải có gồm: bánh chưng, bánh tét, trái cây…”.
 

Nhiều người dân đưa con cháu đến đây để nhắc nhớ về công ơn dựng nước của các vua Hùng. Ảnh: Lương Tuyết

Vì lễ năm nay rơi vào dịp cận kề cuối tuần nên ngoài mục đích đến Công viên Đồng Xanh để dâng hương, nhiều gia đình còn thực hiện kế hoạch cho những chuyến vui chơi dã ngoại. Cũng chính vì thế mà lượng khách về nơi này ngày một đông hơn, tạo nên không khí đông vui và rộn ràng trong ngày giỗ Tổ.

Lương Tuyết

Có thể bạn quan tâm