Chính trị

Quốc phòng - An ninh

Gia Lai

Gia Lai: Tổ chức lễ phong tặng và truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước "Bà mẹ Việt Nam Anh hùng"

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ngày 31-7, UBND tỉnh Gia Lai đã long trọng tổ chức lễ phong tặng và truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam Anh hùng” cho 36 mẹ tại Gia Lai. Trong đó, 7 mẹ còn sống, 29 mẹ đã từ trần.

Quang cảnh buổi lễ. Ảnh: Trần Dung

Tham dự buổi lễ có các đồng chí Hồ Văn Điềm-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Kpă Thuyên-Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo các sở, ban ngành, địa phương và thân nhân các Mẹ Việt Nam Anh hùng.

Đợt này, Đảng và Nhà nước đã phong tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam Anh hùng” cho 7 Mẹ: Trần Thị Mai (SN 1931-sống tại TP. Pleiku), Hồ Thị Đạt (SN 1937-sống tại huyện Mang Yang), Nguyễn Thị Xin (SN 1927-sống tại huyện Đak Đoa), Lê Thị Tào (SN 1934-sống tại thị xã An Khê), Ksor Huê (SN 1922-sống tại huyện Ia Grai), Rah Lan Jel (SN 1923-sống tại huyện Chư Sê) và Trần Thị Chi (SN:1926-sống tại huyện Krông Pa); đồng thời truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam Anh hùng” cho 29 mẹ đã từ trần.

 

Đảng và Nhà nước đã phong tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam Anh hùng” cho 7 mẹ. Ảnh: Trần Dung

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, các mẹ đã cùng nhân dân địa phương tích cực tham gia các phong trào hậu phương ủng hộ kháng chiến. Cùng với đó, các mẹ cũng không ngần ngại hy sinh hạnh phúc của chính bản thân mình để động viên chồng và những đứa con thân yêu lên đường chiến đấu, bảo vệ Tổ quốc với tinh thần “Quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh”.
 

Thân nhân của 29 mẹ đã từ trần đón nhận danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam Anh hùng” cho các mẹ. Ảnh: Trần Dung

Tại buổi lễ, ông Kpă Thuyên-Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã gửi lời tri ân sâu sắc đối với sự hy sinh lớn lao của các Mẹ khi hiến dâng cho Tổ quốc những người con thân yêu nhất. Phó Chủ tịch tỉnh cũng nhấn mạnh: “Trong những năm qua, mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Gia Lai luôn quan tâm đến công tác chăm lo các gia đình chính sách, người có công cách mạng. Tôi đề nghị, các cấp ủy đảng, chính quyền, các cơ quan, ban ngành, đoàn thể và các tổ chức chính trị, xã hội phải dành sự quan tâm và chia sẻ hơn nữa đối với các gia đình chính sách, đẩy mạnh hơn nữa công tác "Uống nước nhớ nguồn".

Trần Dung

Có thể bạn quan tâm