Chính trị

Quốc phòng - An ninh

Gia Lai

Ia Grai: Hai anh em ruột tử vong dưới hồ nước khai thác đá

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO) - Đêm ngày 17- 8 - 2018, cả làng O Re 2 xã Ia Găng (Ia Grai, Gia Lai) ngập chìm trong nước mắt vì hai cháu Đỗ Thanh Chương (SN 2008) và Đỗ Văn Trường (SN 2010) đã bị đuối nước tại hồ của một doanh nghiệp khai thác đá gần làng.
Ngôi nhà nghèo tang thương. Ảnh: Phương Loan
Chiều ngày 17- 8 trời hửng nắng anh chị Chưởng đi làm rẫy để hai con ở nhà, đến tối về không thấy hai con đâu anh chị mới đi tìm. Thấy có điều chẳng lành cả làng đổ xô đi tìm các cháu, đến 20 giờ cùng ngày thi thể của cháu Đỗ Văn Trường tìm thấy tại hồ của bãi khai thác đá cách làng 2 km. Cả xã huy động những thanh niên khỏe mạnh biết bơi để trục vớt thi thể của cháu Chương nhưng do hồ sâu, rộng, nên rất khó khăn cho công tác tìm kiếm. Đến 7 giờ sáng ngày 18- 8 lực lượng Dân quân và dân làng đã cho xe múc, múc bờ hồ, tháo, hút nước cạn xuống 2 mét nước mới trục vớt được thi thể cháu Chương.
Anh Trần Hồng Quân chia sẻ: “Đêm qua cả làng chúng tôi không ngủ, chúng tôi lặn mò cả đêm, thương tiếc các cháu nên quên cả cái lạnh rét, mà vẫn không tìm thấy thi thể của cháu, sáng nay dùng mọi biện pháp thì mới tìm thấy”. 
Sáng cùng ngày, lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện Ia Grai, Huyện Đoàn, Phòng Giáo dục, Ban Giám hiệu Trường Tiểu học Nguyễn Huệ đã đến thăm hỏi động viên chia sẻ và hỗ trợ cho gia đình nạn nhân.
Ia Grai trong những năm gần đây liên tiếp xảy ra những vụ đuối nước thương tâm, cấp ủy chính quyền địa phương đã chỉ đạo sát sao cho các ngành, các cấp, lực lượng chức năng quan tâm sâu sắc vấn đề này nhưng đuối nước vẫn gia tăng, lưỡi hái tử thần từ các hồ đập chưa nước vẫn hoành hành. 
Hiện huyện đã cho thông kê tất cả các hộ có hồ tích nước trữ nước ký cam kết an toàn hồ đập, cấp biển cảnh báo thế nhưng ngay xã Ia Grăng theo thống kê có 45 hộ có hồ tích nước đã ký cam kết an toàn hồ chứa mà vẫn chưa cắm biển hay bất kỳ rào chắn nào. 
Phương Loan

Có thể bạn quan tâm