Văn hóa

Văn học - Nghệ thuật

Lời của rừng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Trong tác phẩm “Lời của rừng”, thông điệp hãy chung tay bảo vệ rừng xanh được tác giả Khánh Vĩ thể hiện một cách khéo léo, đầy chất thơ: “Xin đừng làm đau rừng thêm/Nỗi buồn chạm phía bên thềm lối xưa”.
Ảnh minh họa: SAM
Minh họa: SAM

Mặc trầm từ thuở hồng hoang
Bao nhiêu tình khúc ru ngàn biếc xanh
Ngày xưa cây cỏ yên lành
Bóng che khuất bóng bức tranh diệu kỳ.

Rừng vốn không tham sân si
Gió lay mặc gió, sá gì nắng nôi
Tưởng chừng mãi thế người ơi
Trẻ già nương tựa suốt đời bên nhau.

Ngờ đâu vàng lẫn lộn thau
Vui chưa trọn ôm nỗi đau phận rừng
“Cây muốn lặng gió chẳng dừng”
Trơ trơ sỏi đá, mây ngừng, ngừng trôi.

Hạt sương rơi cũng e dè
Lá xanh đâu để mà khoe giọt mềm
Xin đừng làm đau rừng thêm
Nỗi buồn chạm phía bên thềm lối xưa.

 

KHÁNH VĨ

Có thể bạn quan tâm