Chính trị

Quốc phòng - An ninh

Gia Lai

Nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương: Vui tươi, đầm ấm

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Cơn mưa rào giải hạn trước ngày Giỗ Tổ khiến thời tiết trong những ngày nghỉ lễ dịu mát hơn. Người dân Phố núi đã có một kỳ nghỉ vui vẻ, đầm ấm bên gia đình, bè bạn.
Hướng về Quốc Tổ
Đã thành thông lệ, sáng mùng 10 tháng 3 Âm lịch, toàn thể cán bộ, nhân viên Công viên Đồng Xanh (TP. Pleiku) rộn ràng chuẩn bị lễ vật dâng lên Quốc tổ Hùng Vương. Lễ vật gồm có 1 con heo quay, 2 mâm bánh giầy, bánh chưng, xôi trắng, hoa quả và 1 lẵng hoa. Trước tượng Vua Hùng, tất cả mọi người thành kính cúi đầu, tưởng nhớ công ơn dựng nước của bậc tiền nhân. Ông Lê Văn Trường-cán bộ quản lý Công viên Đồng Xanh-cho hay: “Kể từ khi Đền thờ Quốc tổ Hùng Vương được xây dựng trong công viên, năm nào đúng vào dịp này chúng tôi cũng tổ chức lễ dâng hương, dâng hoa, cùng nhau hướng về nguồn cội. Qua từng năm, đền thờ đã trở thành điểm đến quen thuộc của những người con Phú Thọ nói riêng và những người xa quê khác nói chung”.
Người dân tham quan Đền thờ Quốc Tổ Hùng Vương tại Công viên Đồng Xanh (TP. Pleiku). Ảnh: P.L
Trời ngả dần về trưa, Ban Liên lạc, các chi hội Hội Đồng hương Vĩnh Phú (nay là 2 tỉnh Vĩnh Phúc và Phú Thọ) tại Gia Lai cùng các gia đình cũng lần lượt nghiêm trang bưng lễ vật dâng lên bàn thờ Quốc tổ. Mâm lễ nào cũng có bánh chưng, bánh giầy, như nhắc nhớ chuyện chàng Lang Liêu (thời Vua Hùng thứ 18) và mâm cỗ dâng vua cha giàu ý nghĩa, hiếu thuận. “Trong ngày lễ này, những người con đất Tổ như chúng tôi vì nhiều lý do mà không thể về quê dâng hương nên đến đây để ngưỡng vọng về quê nhà, nhớ về cội nguồn”-ông Hoàng Đình Lê-Ban Liên lạc Hội Đồng hương Vĩnh Phú tại Gia Lai-tâm sự.
Không riêng những người con Vĩnh Phú, đây cũng là dịp để đồng bào cùng nhau hướng về nguồn cội. Ngày Giỗ Tổ, bà Lại Thị Thu Hà (thị trấn Đak Đoa, huyện Đak Đoa) chọn cho mình một chiếc áo dài tím truyền thống cùng chị em đến thắp hương tại Đền thờ Quốc tổ Hùng Vương thật sớm. Bà Hà xúc động bày tỏ: “Hầu như năm nào tôi cũng đến đây thắp hương. Đây là dịp để tôi giáo dục cho con cháu về đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, “Ăn quả nhớ kẻ trồng cây” của dân tộc, tăng thêm tình yêu, lòng tự tôn, tự hào dân tộc, từ đó sống tốt và ý nghĩa hơn”.
Vui lễ yên bình
Trong 3 ngày của kỳ nghỉ lễ, các điểm vui chơi trên địa bàn TP. Pleiku luôn đông vui, nhộn nhịp. Có không gian xanh mát, rộng rãi nên Công viên Diên Hồng, Công viên Đồng Xanh, đồi thông xã Ia Dêr (huyện Ia Grai)... được các gia đình, nhóm bạn chọn tổ chức các chuyến dã ngoại, liên hoan ngoài trời cùng nhau. Trong đó, danh thắng Biển Hồ ngày càng thể hiện được sức hút khi có hàng ngàn lượt khách đến tham quan mỗi ngày. Ông Phạm Văn Miết từ Hải Dương đến nhà em trai chơi trong dịp Giỗ Tổ đã chọn tham quan Biển Hồ đầu tiên. “Tôi rất ấn tượng với cảnh quan của Biển Hồ. Hồ nước trong xanh, phẳng lặng hòa cùng cây cối xanh tươi xung quanh tạo thành bức tranh rất đẹp. Tôi cũng rất thích không khí trong lành, dễ chịu của Pleiku”-ông Miết nói. Ngoài ra, các điểm vui chơi dành cho trẻ em như Nhà Thiếu nhi tỉnh (đường Hai Bà Trưng), Happy Kids (đường Lê Quý Đôn), TyTy Kids (đường Võ Thị Sáu)… cũng quá tải trong 3 ngày lễ. Các quán cà phê cũng hút khách hơn so với ngày thường, nhiều người chọn khoảnh khắc thong thả bên ly cà phê để trò chuyện cùng người thân, bạn bè.
Du khách chơi đạp vịt trong Công viên Diên Hồng. Ảnh: H.P
Trong khi đó, nhiều gia đình đã chọn nghỉ dưỡng tại các vùng biển gần như Bình Định, Phú Yên. Chỉ mất khoảng nửa ngày di chuyển là đã có thể thỏa thích chơi đùa cùng những con sóng mát rượi. Chị Ngô Thị Thu Hồng (phường Ia Kring, TP. Pleiku) dành trọn kỳ nghỉ Giỗ Tổ bên chồng con tại một khu nghỉ dưỡng ven biển Trung Lương (huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định). Chị Hồng chia sẻ: “Vì công việc, thường ngày vợ chồng mình đều rất bận bịu, ít có dịp được đi chơi cùng nhau. Vì vậy, tranh thủ kỳ nghỉ lễ, mình cố gắng sắp xếp thời gian để cả nhà có dịp thư giãn, giải tỏa căng thẳng trong công việc”.
Ba ngày nghỉ lễ còn là dịp để các tập thể lớp tổ chức kỷ niệm ngày ra trường, họp lớp hoặc gặp mặt bạn bè sau nhiều năm xa cách. Bạn Lê Nguyễn Ngọc Quý (đường Thống Nhất, TP. Pleiku) vui vẻ cho biết: “Mình đi học và có ý định làm việc tại TP. Hồ Chí Minh nên thường tranh thủ những kỳ nghỉ lễ như thế này để về Gia Lai, gặp gỡ và tận hưởng những giây phút thoải mái cùng gia đình và bạn bè”.
Chiều 15-4, thông tin từ Công an tỉnh cho biết, trong dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, trên địa bàn toàn tỉnh đã xảy ra 3 vụ phạm pháp hình sự gồm 1 vụ cố ý gây thương tích, 1 vụ trộm cắp tài sản và 1 vụ cướp tài sản. Bên cạnh đó, trên địa bàn cũng xảy ra một vụ tai nạn giao thông khiến 1 người tử vong. 
L.V.N
PHƯƠNG VI

Có thể bạn quan tâm