Báo xuân

Nhộn nhịp chợ quê ngày cuối năm

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Khi thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới chỉ còn được tính bằng giờ, phiên chợ quê nơi phố huyện Kông Chro lại trở nên nhộn nhịp và tấp nập hơn hẳn. Cả người bán lẫn người mua ai cũng “chạy đua” để kịp về đón Tết.   
 

Các mặt hàng hút khách trong phiên chợ cuối cùng của năm cũ chủ yếu là hoa tươi, trái cây, cau trầu, thực phẩm tươi sống và rau, củ, quả. Bên cạnh đó, vật phẩm trang trí trong nhà, bánh mứt, nước giải khát, bia, đồ chơi trẻ em… cũng được một số gia đình lựa chọn để mua trong ngày 30 Tết.
 

Nải chuối được nhiều người lựa chọn để bày biện mâm ngũ quả trên bàn thờ ngày Tết. Ảnh: Hồng Thi

Theo chia sẻ của người bán lẫn người mua, giá cả hàng hóa trong ngày cuối năm có tăng nhẹ nhưng không đáng kể.
 

Chị Đào Thị Nga (làng Hle Ktu, thị trấn Kông Chro, huyện Kông Chro) vừa chọn bình hoa lay ơn để chưng trang thờ trong ngày Tết vừa vui vẻ nói: “Chỉ còn hôm nay nữa là Tết rồi nên tôi cũng tranh thủ xuống chợ để mua thêm ít trái cây, hoa quả và giò chả để nấu mâm cơm chiều cuối năm. Năm nay, giá thịt heo, gà rẻ hơn năm ngoái nhưng hoa và trái cây lại đắt hơn”.
 

Nếu người mua nhanh tay sắm sửa cho ngày Tết thêm đủ đầy thì người bán chỉ mong “đẩy” nhanh hết lượng hàng hóa đang tồn. Tuy nhiên, nhiều chủ sạp hàng tâm sự rằng, do thời tiết năm qua khá bất lợi, người dân trong huyện bị mất mùa, thất thu dẫn đến sức mua chậm và yếu.
 

Chợ quê ngày Tết luôn rực rỡ sắc Xuân. Ảnh: Hồng Thi

Chị Hương-một trong những người bán hoa, cho hay: “Năm nay tôi lấy ít lay ơn ở xã An Trung về bán với giá 60.000 đồng/chục. Giờ hết ngày rồi, hạ xuống 55.000 đồng/chục mà cũng ít người mua. Hy vọng sao bán hết sớm để còn về lo cúng kiếng đón Giao thừa với gia đình”.
  

Cau trầu cũng được nhiều người mua để cúng ông bà trong 3 ngày Tết. Ảnh: Hồng Thi
Cả người bán lẫn người mua ai cũng “chạy đua” để kịp về đón Giao thừa. Ảnh: Hồng Thi

Hồng Thi

Có thể bạn quan tâm