Sinh năm 1964, nhưng ông Hùng chỉ mới đam mê với thú chơi sen đá khoảng hơn 3 năm nay. Ông chia sẻ: "Mỗi lần vô tình nhìn thấy sen đá ở đâu đó, tôi thường dừng lại để ngắm. Sen đá là loài cây có sức sống bền bỉ, nhưng cũng đòi hỏi sự tỉ mỉ nhất định trong chăm sóc".
Hiện tại, vườn sen đá của ông có hơn 100 chậu. Ông Hùng cho biết: Sen đá là cây ngoài trời, yêu thích nắng, mỗi ngày phải cần “tắm nắng” từ 6-8 tiếng để phát triển. Mặc dù là cây phải trồng ngoài trời, nhưng sen đá lại ưa khí hậu mát mẻ, nhiệt độ tốt nhất cho sen đá là từ 14-32 độ C. Một điều vô cùng quan trọng là sen đá ưa giá thể (đất trồng) thoát nước tốt, thoáng rễ. Việc thay đất cho sen đá phải theo mùa, thường là vào mùa mưa.
“Tôi thường mua giống tại các tiệm ở TP. Pleiku, nhưng với các giống sen đá ngoại của Trung Quốc, Hàn Quốc thì mua online từ các nhà vườn lớn khắp cả nước. Nhiều khi tôi còn không nhớ được tên của sen đá trong vườn. Ngoài công việc bảo vệ, việc chơi sen đá giúp tuổi già của tôi trở nên thú vị hơn, nhẹ nhàng hơn, vui khỏe hơn”-ông Hùng cho hay.
Chơi sen đá cũng không chỉ đơn giản là quan tâm tới thời tiết, khí hậu, nhiệt độ, giá thể… mà còn phải biết cách tạo dáng cho cây. Như chậu sen đá Ngọc Kỳ Lân, thay vì để các nhánh cây mọc chỉa thẳng lên trời thì ông trồng nó vào lu đất, sau đó dùng những thanh tre để nắn dáng cho chúng thòng dài theo dọc thân lu, tạo nên hình dáng hấp dẫn, bắt mắt hơn. Ngoài ra, trong vườn của ông còn có những cây sen đá khổng lồ, sen đá đột biến...
Dưới đây là một số hình ảnh vườn sen đá đầy thú vị của ông Nguyễn Văn Hùng: