Văn hóa

Văn học - Nghệ thuật

Thơ Nguyễn Trọng Đồng: Chiều biên giới

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Rừng khộp bừng lên trong ánh nắng vàng rực, trời xanh mây trắng tạo thành khung cảnh vừa lạ vừa quen với tác giả Nguyễn Trọng Đồng. Cảnh sắc thiên nhiên miền biên viễn khiến tác giả mỗi lần trở lại là một lần khơi lên niềm tự hào, tình yêu quê hương đất nước nồng nàn. 

Đi trong chiều biên giới mùa khô

Cả không gian nhuốm sắc vàng rừng khộp

Khoảng trời xanh trắng mây về lớp lớp

Thoáng cánh bướm bay theo gió chập chờn.

Ảnh minh họa: MINH HUỆ

Hơn một lần nơi biên giới quê hương

Sao thấy không gian vừa quen vừa lạ

Suối vẫn róc rách hòa ca cùng ngọn gió

Và ánh mắt em-ngọn lửa ấm lòng anh.



Chiều biên cương rừng khộp lá thêm vàng

Đường bụi đỏ cứ phập phồng nỗi nhớ

Thêm một lần bên đường ranh cột mốc

Là một lần tha thiết tiếng quê hương.

Có thể bạn quan tâm