Văn hóa

Văn học - Nghệ thuật

Thơ Trịnh Thành Công: Sang mùa

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Miền ký ức xưa cũ mênh mang chợt ùa về trong một sớm mưa thu được tác giả Trịnh Thành Công thể hiện bằng những dòng thơ êm đềm, mềm mại trong tác phẩm “Sang mùa”.

  Minh họa: THỦY NGỌC
Minh họa: Thủy Ngọc


Sớm nay con về thăm mẹ
Sân vườn rụng lá mưa thu
Chổi gầy mẹ vun ngày cũ
Lá gom ăm ắp hương mùa.

Áo nâu chỉ còn mùi nhớ
Vở thơm giấy mới tựu trường
Đường xưa năm nào mẹ dắt
Nay con dắt những yêu thương.

Nẻo về bơ vơ đến lạ
Thân thương mà hóa ngỡ ngàng
Cổng nhà hoa tim chen nở
Ti gôn sắc thắm lòng con.

Sáng nay thu vàng ngày cũ
Vườn nhà đã lặng tiếng ru
Mưa về những miền thương nhớ
Lá vừa trở biếc sang mùa…

 

 TRỊNH THÀNH CÔNG

Có thể bạn quan tâm