Chính trị

Quốc phòng - An ninh

Gia Lai

Trở lại thông tin hai cô giáo bị lũ cuốn trôi ở huyện Kbang: Nỗi đau tột cùng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ngày 18-11, ông Đoàn Minh Phụng-Tổng Biên Tập Báo Gia Lai đã trực tiếp về thăm hỏi và gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới gia đình cô giáo Nguyễn Thị Yến (tổ dân phố 2) và cô giáo Nguyễn Thị Hằng Nga (tổ dân phố 5) bị nước lũ cuốn trôi khi đang trên đường đi dạy vào sáng 15-11 (Báo Gia Lai đã đưa tin).

Chiếc cặp táp cô Yến mang đi dạy được phát hiện ở đoạn sông thuộc huyện Đak Pơ. Ảnh: Nguyễn Giang

Tại gia đình cô Nguyễn Thị Yến, nỗi đau được nhân lên khi đã hơn 3 ngày trôi qua mà vẫn chưa tìm thấy thi thể của cô. Đội cứu hộ huyện và gia đình đang làm mọi cách có thể nhằm tìm thấy thi thể cô một cách nhanh nhất để về lo mai táng. Những chiếc xuồng máy được thuê để túc trực ngày đêm trên khắp các ngã sông. Những chiếc máy múc đất cát được huy động để đào những nơi bị nghi ngờ đã vùi thi thể cô Yến. Gia đình cô đã túc trực, lập bàn thờ tại nơi cô gặp nạn. Anh Phạm Văn Sơn-chồng cô cũng đau đứt ruột khi buộc lòng phải đưa hai cô con gái ra nơi vợ bị nước lũ cuốn trôi để cho các con gọi mẹ về… Nhưng kết quả cho đến sáng 19-11 chỉ là chiếc cặp táp cô Yến mang đi dạy bị trôi dạt ở đoạn sông thuộc huyện Đak Pơ. Những quyển sách giáo khoa, sổ giáo án, sổ chủ nhiệm… của cô Yến đã bị bùn đất làm rách nát nhưng khi nhìn thấy nét chữ của cô trên từng trang sổ chủ nhiệm thì những giọt nước mắt của tất cả người thân, đồng nghiệp, bạn bè của cô lại cứ thế tuôn trào.

Còn tại gia đình cô Nguyễn Thị Hằng Nga, chúng tôi đến khi đang làm cơm cúng 3 ngày cho cô. Những cô dì, chú bác ở xa cũng đã kịp về đông đủ để thắp cho Nga nén hương tiễn biệt. Cô em gái học Đại học Công nghiệp Sài Gòn không kịp về nhìn mặt chị Nga lần cuối nên khi vừa về đến nhà, nhìn thấy di ảnh chị gái, cô đã ngất lịm vì quá đau buồn rồi dẫn đến bị tụt canxi.

Đến lúc này, sức khỏe vẫn chưa hoàn toàn hồi phục. Bố mẹ Nga thì dường như vẫn chưa thể chấp nhận được sự ra đi của con gái. Mỗi khi có ai hỏi thăm, ông bà lại nấc lên nghẹn ngào. Trong bữa cơm cúng 3 ngày, tất cả người thân, xóm làng đều có mặt đông đủ để chia sẻ nỗi đau cùng gia đình Nga. Đặc biệt, anh Đinh Minh Tuấn, bạn trai của Nga vẫn ngày đêm túc trực bên bàn thờ để cô bớt cô đơn, lạnh lẽo. Tình yêu của họ đã kéo dài 4 năm nay và đã cùng nhau bàn về một đám cưới hạnh phúc.

Vậy mà cô còn chẳng kịp đón một ngày Nhà giáo Việt Nam đầu tiên của mình!

Nguyễn Giang

Có thể bạn quan tâm