Chính trị

Quốc phòng - An ninh

Gia Lai

Ayun Pa: Vỡ òa niềm vui hoàn tất cách ly để về nhà ăn Tết

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Hết thời gian cách ly 14 ngày, 32 công dân ở thị xã Ayun Pa (tỉnh Gia Lai) đã vỡ òa niềm vui vì được đoàn viên cùng gia đình trong dịp Tết cổ truyền của dân tộc.
Niềm vui mừng của các công dân hết thời gian cách ly tại trụ sở cũ của Ban Chỉ huy Quân sự thị xã Ayun Pa. Ảnh: Vũ Chi
Niềm vui mừng của các công dân hết thời gian cách ly tại trụ sở cũ của Ban Chỉ huy Quân sự thị xã Ayun Pa. Ảnh: Vũ Chi

Gần đến giờ ăn trưa ngày 13-2, tiếng loa trong khu cách ly tại trụ sở cũ của Ban Chỉ huy Quân sự thị xã Ayun Pa vang lên thông báo tên của những công dân hoàn thành thời hạn cách ly tập trung, được trở về với gia đình. Nhiều người không giấu nổi xúc động, nhảy lên reo hò, ôm chầm lấy nhau. Rồi tất cả nhanh chóng quay trở lại phòng, thu dọn đồ đạc chào từ biệt những người ở lại.

Dù chỉ ở cùng nhau trong thời gian ngắn nhưng những người vốn chưa hề quen biết nhau đã trở nên thân thiết. Khu cách ly thực sự trở thành ngôi nhà đặc biệt đối với mỗi người từng ở đây. Nước mắt hạnh phúc của người được trở về với gia đình xen lẫn những giọt nước mắt đượm buồn, lưu luyến của người ở lại.

Các công dân hết thời gian cách ly tập trung tại trụ sở cũ của Ban Chỉ huy Quân sự thị xã Ayun Pa lên xe trở về với gia đình. Ảnh.Vũ Chi
Các công dân hết thời gian cách ly tập trung lên xe trở về với gia đình. Ảnh: Vũ Chi

Cầm tờ giấy xác nhận hết thời gian cách ly trên tay, ông Huỳnh Hiền (26 Lý Thường Kiệt, thị xã Ayun Pa) vui mừng cho biết: “Điều may mắn nhất với những người được trở về nhà như tôi hôm nay là có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2. May mắn hơn nữa khi chúng tôi được trở về đúng ngày mùng 2 Tết. Dù sau khi trở về, chúng tôi tiếp tục thực hiện các biện pháp cách ly tại nhà, không được du xuân nhưng được đón Tết cùng người thân, gia đình là niềm hạnh phúc lớn nhất với tôi”.

Bà Lê Thị Kim Ngân (09 Hàm Nghi, thị xã Ayun Pa) cùng con trai cũng hoàn thành thời gian cách ly tập trung. Bà Ngân bộc bạch: “Nhà chỉ có 2 mẹ con. Trong thời gian cách ly, nhà cửa phải nhờ hàng xóm trông coi giùm. Thật may khi được trở về đúng dịp Tết cổ truyền của dân tộc, thắp cho ông bà nén nhang để nhà cửa bớt hiu quạnh. Tôi muốn gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới tất cả cán bộ, chiến sĩ trong khu cách ly. Trong suốt thời gian qua, họ đã quan tâm, chăm lo từng bữa ăn, động viên tinh thần từng ngày giúp chúng tôi vơi đi nỗi nhớ nhà”.

Chờ mong, thấp thỏm cả đêm không ngủ là tâm trạng của hầu hết những người hoàn thành thời gian cách ly ngày 13-2. Chị Đào Thị Trinh (tổ 2, phường Cheo Reo, thị xã Ayun Pa) chia sẻ: “Chồng và 2 con đang mong tôi về từng giây từng phút. Cả nhà đã nấu bữa cơm thịnh soạn đợi đón tôi về. Không biết nói gì hơn, tôi chỉ biết gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến tất cả mọi người. Tôi cũng mong tất cả mọi người đang phải cách ly sẽ được trở về trong thời gian sớm nhất”.

Nói thêm về những kỷ niệm trong thời gian cách ly tập trung, chị Trinh cho biết: “Thời gian ở đây đã cho tôi nhiều trải nghiệm đáng nhớ. Tôi cảm nhận được tình người ấm áp giữa đại dịch từ những món quà nhỏ, miếng bánh chưng, gói mứt Tết. Đó là sự cổ vũ, động viên tinh thần to lớn giúp mọi người vượt qua những ngày khó khăn nhất. Hy vọng dịch sẽ chấm dứt để tất cả mọi người trở về với công việc, cuộc sống thường ngày”.
Hình ảnh một em bé tiễn các cô chú rời khu cách ly trở về nhà sau nhiều ngày gắn bó khiến nhiều người xúc động.Ảnh.Vũ Chi
Hình ảnh 2 cha con tiễn các cô chú rời khu cách ly trở về nhà sau thời gian cách ly khiến nhiều người xúc động. Ảnh: Vũ Chi
Trong khi một số người được trở về đón Tết cùng gia đình thì vẫn còn nhiều người phải ở lại các khu cách ly tập trung. Dẫu biết Tết trong khu cách ly tập trung không thể ấm áp bằng đón Tết bên gia đình, nhưng vì sự an toàn của tất cả mọi người, ai cũng đồng lòng tuân thủ hết thời gian cách ly theo quy định. Những bữa cơm đầy đủ hương vị Tết với bánh tét, củ kiệu, thịt gà… đã làm ấm lòng tất cả những người đang ở trong các khu cách ly tập trung. Họ chia sẻ niềm vui với những người được trở về và hy vọng ngày mai sẽ đến  mình.
Anh Nguyễn Hữu Trọng (tổ 4, phường Cheo Reo, thị xã Ayun Pa) tâm sự: Chứng kiến mọi người về nhà, mình có chút buồn vì khu cách ly sẽ vắng vẻ hơn, bớt đi tiếng nói cười nhưng cũng mừng cho họ, mừng cho dịch bệnh đã được khống chế. Hy vọng trong những ngày tới, tất cả mọi người ở đây cũng sẽ được trở về.
 VŨ CHI

Có thể bạn quan tâm