Thời sự - Bình luận

Vụ Việt Á: Không ai từ chức, dù có muốn cũng không dễ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Hầu hết trong 40 cá nhân bị khởi tố trong “vụ án Việt Á” là thuộc ngành Y tế, từ lãnh đạo các bệnh viện, CDC các tỉnh, cho đến quan chức cấp vụ trưởng, vụ phó của Bộ... Nhưng chưa ai xin từ chức hết.
 
COVID-19 test sức chống chịu hệ thống y tế của chúng ta thì
COVID-19 test sức chống chịu hệ thống y tế của chúng ta thì "những viên đạn bọc tiền" từ Việt Á đã test y đức của hệ thống ấy. Ảnh: Phan Quốc Việt trong buổi họp báo về bộ kit xét nghiệm tại Bộ KH-CN. Ảnh: Bộ Khoa học và Công nghệ.
Ở Vĩnh Long, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh cùng 2 thuộc cấp bị khởi tố bắt giam vì liên quan đến mua sắm thiết bị của Việt Á. Ở Trà Vinh, ngay cả khi “trả lại quà, nộp lại tiền”, 3 cá nhân tra tay vào còng, trong đó có cả Phó Giám đốc Sở Y tế và Giám đốc CDC. Tất cả cùng diễn ra chỉ trong ngày 25.5.
Như vậy là đã đủ “combo”, từ tướng tá, chánh phó giám đốc sở, chánh phó Trung tâm kiểm soát bệnh tật, các học viện, các bệnh viện... và cả lãnh đạo cấp vụ thuộc bộ đã bị bắt giữ.
Hãy để ý rằng hầu hết trong đó thuộc ngành y. “Đại án Việt Á”, nói cho chính xác phải là một đại án của ngành y, khi mà chưa từng có trong lịch sử có nhiều lãnh đạo ngành y tế, khắp đất nước, dính chàm cùng lúc đến như vậy.
Dân đang nói: Nếu COVID-19 test sức chống chịu hệ thống y tế của chúng ta thì Việt Á, nói đúng hơn là những viên đạn bọc tiền từ Việt Á, đã test y đức của hệ thống ấy.
Xin mở ngoặc nhắc lại, trước khi bị bắt, không ít giám đốc CDC các tỉnh từng khẳng định sự vô tư trong sạch của họ bằng những phát ngôn “Không nhận bất cứ đồng nào” từ Việt Á.
Thậm chí có những người như ông Hoàng Văn Đức, Giám đốc CDC Thừa Thiên Huế, trước khi bị bắt vì “vụ lợi”, từng bảo ông còn tốn tiền cho Việt Á vì “nhân viên họ hay xin thuốc tôi (cười). Đời tôi biết những thứ đó nhạy cảm... nên chẳng bao giờ nghĩ đến "hoa hồng".... Việt Á khai dù chỉ mua một ly cà phê cho tôi thì tôi đi tù cũng xứng đáng".
Sống sượng! Nói dối mặt không biến sắc- một biểu hiện cực kỳ đáng sợ của đạo đức.
Hôm ông Trần Gia Phú Phó Giám đốc Trung tâm xét nghiệm- Bệnh viện Đa khoa Phú Thọ bị phát hiện nhận hơn 2 tỉ đồng tiền “lót tay” từ Việt Á - qua tài khoản của “bố vợ”, người dân tin rằng sai phạm sẽ chắc chắn sẽ “lộ sáng”, bất chấp bất kỳ thủ đoạn nào.
Khi Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị Bộ Chính trị xem xét, thi hành kỷ luật ông Nguyễn Thanh Long Bí thư Ban cán sự đảng, Bộ trưởng Bộ Y tế, người dân biết rằng việc xử lý vi phạm là không có ngoại lệ, dù đó là bất cứ ai.
Nhưng còn vấn đề trách nhiệm người đứng đầu nữa. Không một ai từ chức trước khi bị bắt- dù có muốn cũng không dễ, cũng chưa chắc đã được. Và, cho đến giờ, dù vụ việc cực kỳ nghiêm trọng, xảy ra ở hàng loạt địa phương, nhưng chưa từng có một lời nhận trách nhiệm người đứng đầu nào hết.
Theo Anh Đào (LĐO)

https://laodong.vn/su-kien-binh-luan/vu-viet-a-khong-ai-tu-chuc-du-co-muon-cung-khong-de-1049558.ldo

Có thể bạn quan tâm