Bạn đọc

Lực lượng Công an "Vì dân phục vụ"

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Thời gian qua, người dân liên tiếp gửi thư cảm ơn lực lượng Công an về tinh thần trách nhiệm trong công việc. Đây là niềm tự hào và là động lực để cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Gia Lai tiếp tục phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
Mới đây, ông Trần Văn Trường (tổ 7, phường Diên Hồng, TP. Pleiku) gửi thư cảm ơn cán bộ, chiến sĩ Công an phường Diên Hồng và Công an TP. Pleiku vì đã nhanh chóng điều tra, xác minh làm rõ đối tượng trộm cắp tài sản.
Trước đó, ngày 26-10, kẻ gian đã dùng kìm cộng lực cắt khóa, đột nhập vào nhà ông Trường lấy trộm 1 bộ bàn ghế gỗ (trị giá khoảng 15 triệu đồng). Sau khi ông Trường trình báo về vụ việc, Công an phường Diên Hồng phối hợp với Đội Cảnh sát Hình sự (Công an TP. Pleiku) nhanh chóng tiến hành điều tra, bắt giữ đối tượng Nguyễn Anh Khoa (SN 1993, trú tại tổ 3, phường Phù Đổng, TP. Pleiku), thu hồi tài sản trả lại cho bị hại. Qua đấu tranh, đối tượng Khoa khai nhận: Cũng với thủ đoạn trên, Khoa đã thực hiện 2 vụ trộm cắp tài sản khác vào ngày 22 và 23-10 tại phường Ia Kring, TP. Pleiku.
Nhận lại được tài sản, ông Trường đã viết trong thư: “Chỉ sau 3 ngày xảy ra vụ việc, tôi được các đồng chí Công an TP. Pleiku thông báo đã bắt giữ được đối tượng gây án, tìm ra tài sản còn nguyên vẹn… Mặc dù với lượng thông tin về vụ việc hết sức hạn chế, giá trị tài sản bị mất cắp không lớn nhưng các đồng chí đã tận tình, quyết tâm truy bắt tội phạm, mang lại sự tin tưởng, yên tâm trong lòng người dân”.
Ảnh minh họa: Văn Ngọc
Ảnh minh họa: Văn Ngọc
Tương tự, trung tuần tháng 11, anh Nguyễn Văn Điệp (SN 1995, trú tại làng Dun Bêu, thị trấn Chư Sê) cũng viết thư cảm ơn cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát Giao thông (Công an tỉnh).
Khoảng 20 giờ ngày 11-11 vừa qua, tại đường tránh Đông Chư Sê (thuộc làng Dun Bêu, thị trấn Chư Sê) xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe ô tô với 3 cháu nhỏ đi bộ. Hậu quả, cháu Siu Nuyên (SN 2008, trú tại làng Dun Bêu) tử vong.
Sau khi xảy ra tai nạn, tài xế lái xe bỏ chạy. Đến 22 giờ 30 phút cùng ngày, tài xế điều khiển phương tiện gây tai nạn quay lại hiện trường để nghe ngóng tình hình thì bị người dân nghi ngờ, gọi điện báo cho cơ quan Công an. Lúc này, Đại úy Nguyễn Duy Hùng-cán bộ Phòng Cảnh sát Giao thông (Công an tỉnh) đang thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát tại thị trấn Chư Sê.
Nhận được tin báo, Đại úy Hùng ra hiệu lệnh dừng xe ô tô nghi vấn đang lưu thông theo hướng thị trấn Chư Sê đi TP. Pleiku để kiểm tra giấy tờ. Bất ngờ, tài xế lên xe bỏ chạy. Không quản ngại đêm tối, Đại úy Hùng đã tích cực phối hợp cùng người dân đuổi theo để dừng phương tiện. Trước sự kiên quyết của nhân dân và lực lượng Công an, Nguyễn Viết Tùng (SN 1987, trú tại làng Phung, xã Biển Hồ, TP. Pleiku) thừa nhận trước đó đã điều khiển xe ô tô mang BKS 77C-142.43 gây ra vụ tai nạn nói trên.
Cảm kích trước tinh thần trách nhiệm của Đại úy Nguyễn Duy Hùng, trong thư, anh Điệp viết: “Là một người dân chứng kiến sự việc, tôi nghĩ nếu không có đồng chí Hùng truy đuổi và bắt xe ô tô nói trên thì gia đình nạn nhân không thể tìm được người lái xe gây tai nạn… Chúng tôi rất cảm kích trước hành động mưu trí, quả cảm vì nhân dân phục vụ của Đại úy Hùng và cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh. Chúng tôi mong các đồng chí luôn có nhiều sức khỏe để đảm bảo an ninh trật tự, giữ sự bình yên và hạnh phúc của nhân dân”.
BẢO NGỌC

Có thể bạn quan tâm