Chính trị

Quốc phòng - An ninh

Gia Lai

Công an vòi tiền tài xế

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- “Bắt thóp” sai sót của một số xe tải chở hàng hóa đi tiêu thụ trong dịp cuối năm, tổ công tác của Công an thị xã Ayun Pa đã có những hành động như lấy tiền từ tài xế gây bức xúc dư luận. P.V Báo Gia Lai đã ghi lại những hình ảnh trên.
 

Hàng năm, vào dịp áp Tết Nguyên đán, Công an thị xã Ayun Pa thường có kế hoạch đi kiểm tra nguồn gốc, hóa đơn hàng tạp hóa khi vận chuyển đến địa phương để tiêu thụ. Nhưng chủ trương đúng đắn này đã bị biến tướng khi một tổ công tác lợi dụng nó để “làm luật” tài xế. Nắm bắt được nguồn tin này, nhóm P.V Báo Gia Lai đã theo chân một chủ xe chở hàng tạp hóa từ TP. Pleiku dọc theo quốc lộ 25 đi thị xã Ayun Pa để tìm hiểu thực hư.

Chiều 13-1, khi chiếc xe vừa đến địa phận đầu thị xã Ayun Pa, khu vực gần Nhà máy Đường Ayun Pa thì có một Cảnh sát Giao thông mặc áo vàng đứng ra yêu cầu dừng xe kiểm tra. Sau đó, một Thiếu úy Công an mặc sắc phục xanh của cảnh sát tiến đến cầm một tờ kế hoạch có đóng dấu đỏ chào hỏi chủ xe và cho biết hiện anh là Cảnh sát Kinh tế của thị xã. Thiếu úy này nói: “Hiện nay là thời điểm cuối năm nên thị xã Ayun Pa có kế hoạch kiểm tra nguồn gốc, giấy tờ hàng hóa khi vào địa bàn”. Rồi cán bộ này yêu cầu mở cửa thùng xe để kiểm tra hàng hóa.

Sau khi kiểm đếm, hỏi nguồn gốc xuất xứ của một số hàng hóa, Trung úy khác tên An tiến đến mời chủ xe vào quán cà phê ven quốc lộ 25 để làm việc. Vừa đi, Trung úy An nói với chủ hàng: “Để phòng-chống gian lận thương mại và buôn lậu, mọi mặt hàng lưu thông trên thị trường phải có hóa đơn chứng từ để chứng minh nguồn gốc xuất xứ. Anh phải chứng minh nguồn gốc xuất xứ của lô hàng hóa, bảng kê khai hàng hóa…”. Nghe vậy, chủ xe trình bày: “Nói thẳng với các anh, hàng hóa của tôi cũng mua đi bán lại thôi. Hàng này một trăm phần trăm mua ở trung tâm thương mại, là hàng chợ cả nên không có giấy tờ”.

Thấy vậy, Trung úy An nói: “Biết rồi! Hàng này hàng chợ ấy mà, hàng không giấy tờ cả”. Sau đó, Trung úy An nói tiếp: “Thôi, đỡ mất thời gian, Tết nhất đưa mấy “xị” cho anh em uống nước uống non rồi đi, không là giữ xe một tháng để điều tra; Tết nhất nữa!”. “Lực lượng Cảnh sát Kinh tế là được thẩm quyền giữ xe anh một tháng để kiểm tra, kiểm định hàng hóa. Niêm phong xe một tháng là đủ rồi gì nữa…”-Trung úy An nói tiếp. Chủ hàng tạp hóa này nghe nói vậy liền chạy ra xe lấy 300 ngàn đồng kẹp vào giữa giấy tờ xe. Video nhóm PV ghi được cho thấy, sau khi Trung úy An cầm giấy tờ xe, mở he hé xem xét số tiền bên trong rồi chuyển sang đồng nghiệp ngồi bên cạnh. Thiếu úy này cầm giấy tờ xe, nhìn nhanh vào giữa rồi đưa tay rút nhanh số tiền bỏ vào túi quần, sau đó thì đưa lại giấy tờ rồi bắt tay chủ xe. Sau khi “giao dịch” xong, chiếc xe thoải mái di chuyển vào khu vực thị xã Ayun Pa.

Nhóm P.V

Có thể bạn quan tâm