Chính trị

Quốc phòng - An ninh

Gia Lai

Cụ ông đi lạc nhiều ngày

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Theo chị Nguyễn Thị Bảo Trang (trú 423 đường Trần Hưng Đạo, phường Cheo Reo, thị xã Ayun Pa) thì ngày 22-9 trên đường đi vào trung tâm huyện Ia Pa, khi đến trụ sở Hạt Kiểm lâm huyện Ia Pa, chị gặp một cụ ông đi lang thang và đã đưa về cho ở tại nhà. Ngày hôm sau cụ tiếp tục bỏ đi lang thang. Sau khi gặp lại, ngày 24-9, chị Trang đưa cụ ông lên trụ sở phường Cheo Reo (thị xã Ayun Pa) ở tạm.
 

Cụ ông đi lạc tạm thời ở tại trụ ở phường Cheo Reo. Ảnh: Nguyễn Tú
Cụ ông đi lạc tạm thời ở tại trụ sở phường Cheo Reo. Ảnh: Nguyễn Tú

Đặc điểm nhận dạng, cụ ông khoảng 70-80 tuổi, cao 1,60 mét, bị liệt nửa người, không nói được, khi đi đội mũ bảo hiểm, mặc áo khoác đỏ bên ngoài và bên trong là bộ đồ pijama sọc xanh (kiểu quần áo thường mặc của bệnh nhân tại bệnh viện), đeo túi màu đen cùng một giỏ xách nhựa màu trắng. Cụ không thể nhớ tên và địa chỉ nhà.

Hiện cụ ông đã thất lạc 4 ngày và đang được lãnh đạo phường Cheo Reo tạo điều kiện cho ở tại trụ sở, cắt cử người chăm sóc. Đồng thời phối hợp với các cơ quan liên quan để tìm kiếm người thân của ông cụ. “Nếu đến hết ngày 25-9 mà không tìm được thân nhân cho cụ, phường Cheo Reo sẽ làm thủ tục chuyển cụ lên ở Trung tâm Bảo trợ Xã hội Tổng hợp tỉnh Gia Lai”- ông Cù Minh Quân- Phó Chủ tịch UBND phường cho biết.

Nguyễn Tú

Có thể bạn quan tâm