Báo xuân

Đón Tết nơi đảo xa

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Giữa sóng gió trùng khơi, những cây quất vẫn tươi sắc với từng chùm quả vàng mọng, những xấp lá dong xanh mướt cùng nhiều món quà Tết khác đã đem theo hơi thở mùa xuân từ đất liền đến với huyện đảo Trường Sa (tỉnh Khánh Hòa). Để rồi, nơi đầu sóng ngọn gió, cán bộ, chiến sĩ Hải quân chuẩn bị cho thời khắc đón năm mới thật thiêng liêng, đầm ấm. 
Tàu ra, Tết đến Trường Sa
Chiều Cam Ranh vàng nắng, những chuyến tàu chở hàng Tết rời Quân cảng. Trên tàu, các chiến sĩ Hải quân dành những vị trí thoáng mát nhất để chứa quà Tết chuyển ra các đảo, nhất là các loại rau củ quả, cây xanh. Trong suốt hải trình, anh em trong tổ hậu cần liên tục kiểm tra, quyết tâm không để hàng hóa bị hỏng trước khi ra đến đảo. Những chật chội, khó khăn đều được khắc phục triệt để với tinh thần “Tất cả vì Trường Sa thân yêu”.
 Tặng quà cho chiến sĩ đảo Đá Đông B. Ảnh: M.T
Tặng quà cho chiến sĩ đảo Đá Đông B. Ảnh: M.T
Trong số hàng hóa đó, chúng tôi bắt gặp những chậu cảnh như: quất, mai, đào... được các chiến sĩ hết sức nâng niu khi đưa lên tàu. Đó là hương vị Tết mà đồng bào mọi miền Tổ quốc gửi gắm tới quân và dân đang thực hiện nhiệm vụ và sinh sống trên các đảo chìm, đảo nổi thuộc huyện đảo Trường Sa. Quà Tết được gửi đến Trường Sa không chỉ có các loại nhu yếu phẩm thiết yếu, thực phẩm khô, rau củ quả... mà còn có cả gạo nếp, đậu xanh, lá dong, heo, gà... để các đơn vị sửa soạn mâm cỗ Tết đầy đủ, ấm áp và thấm đượm tình cảm hậu phương-tiền tuyến.
Đại tá Nguyễn Công Sơn-Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân, cho biết: Ngay từ rất sớm, Lữ đoàn 146 (Vùng 4 Hải quân) đã xây dựng kế hoạch bảo đảm các mặt hàng cho bộ đội và nhân dân huyện đảo Trường Sa đón Tết Nguyên đán Mậu Tuất theo tiêu chuẩn quy định của Bộ Quốc phòng và Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân. Trong đó có 2,5 tấn gạo nếp, 110 con heo, 4 tấn thực phẩm thiết yếu, 4 tấn hoa quả, các loại cây cảnh... Ngoài ra, những chuyến tàu từ hậu phương còn được tiếp thêm nguồn lực của đồng bào cả nước hỗ trợ Trường Sa nhanh chóng khắc phục hậu quả của cơn bão số 16 hồi cuối năm 2017. “Tất cả hàng Tết gửi tặng cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên đảo đều được chuẩn bị rất chu đáo. Các mặt hàng gửi ra đảo đều có hương vị Tết cổ truyền của dân tộc, thể hiện sự quan tâm của đồng bào cả nước với Trường Sa, là nguồn động viên to lớn giúp cán bộ, chiến sĩ vượt qua khó khăn, vững vàng nơi đầu sóng ngọn gió, yên tâm giữ đảo”-Đại tá Nguyễn Công Sơn nhấn mạnh.
Ấm áp xuân của lính
Khi những chuyến hàng Tết theo ca nô cập đảo cũng là lúc mùa xuân đã về thật gần với tất cả cán bộ, chiến sĩ Trường Sa. Không khí chuyển hàng chộn rộn, náo nức, khẩn trương khiến gương mặt ai cũng tràn đầy niềm phấn khởi, vui tươi. Ai nấy đều tất bật chuẩn bị cho cái Tết đầy ắp nghĩa tình đồng chí, đồng đội.
 Các chiến sĩ trên đảo chuẩn bị mâm ngũ quả để đón Tết. Ảnh: M.T
Các chiến sĩ trên đảo chuẩn bị mâm ngũ quả để đón Tết. Ảnh: M.T
Đại úy Trần Văn Phương-Chính trị viên đảo Đá Đông B: “Tết ở Trường Sa rất đặc biệt, ngay trong tâm lý của cán bộ, chiến sĩ ở đây cũng chứa đựng nhiều cảm xúc, có điều gì đó rất thiêng liêng. Nơi đây, chúng tôi luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, đồng thời xác định “đơn vị là nhà, đồng chí, đồng đội là anh em” nên ngay cả những chiến sĩ mới ra đảo cũng đều cảm nhận được không khí vui tươi, đầm ấm và hương vị của ngày Tết như ở đất liền”.
Trò chuyện cùng P.V, Trung sĩ Thái Bá Hải-Khẩu đội trưởng ĐKZ đảo Đá Tây A (quê Nghệ An), cho biết: Ra đảo thực hiện nghĩa vụ vào những ngày giáp Tết Đinh Dậu 2017, Hải từng có những phút giây nôn nao nhớ về không khí gia đình đoàn viên dịp cuối năm. Giữa bốn bề lộng gió, mênh mông biển trời sóng nước, những món quà từ đất liền gửi ra đảo cho cán bộ, chiến sĩ chuẩn bị đón Xuân càng khiến nỗi nhớ quê nhà của Hải dâng trào. Vậy nhưng, khi khắp đảo tràn ngập trong hơi ấm mùa xuân, khi cùng đồng đội khui những thùng quà từ đất liền, trang trí cây quất, bày mâm ngũ quả trang hoàng lại đơn vị cho tươm tất chuẩn bị đón xuân, Hải lại thấy vui lên rất nhiều. Không khí càng sôi nổi hơn khi anh em trong đơn vị í ới hò nhau mổ heo, ngâm gạo nếp để gói bánh chưng. “Lần đầu tiên tự tay gói bánh chưng, tôi thấy không được đẹp lắm nhưng các anh ở đây vẫn khen nức nở khiến tôi thấy rất vui”-Hải vui vẻ kể. Ngoài việc vừa nấu bánh vừa chờ đón thời khắc giao thừa, Hải còn được Chỉ huy trưởng ưu ái cho gọi điện về chúc Tết gia đình, nhắn gửi bạn bè ngay trong năm mới. Qua điện thoại, Hải tranh thủ kể với ba mẹ về chuyện ở đảo, về không khí đón xuân nơi đây. Niềm vui từ những câu chuyện của Hải nhanh chóng lan tỏa đến cả gia đình. Câu chuyện đầu xuân của chàng lính mới khiến cả nhà ai nấy đều vui vẻ và an lòng. “Tôi nói ba mẹ yên tâm, con đón Tết nơi đảo xa không khác gì ở quê nhà, các món ăn ngày Tết đủ đầy, có thịt kho, bánh chưng, hoa quả… Trong bữa cơm đầu năm mới, tôi còn nhận được nhiều lời chúc tốt lành của đồng đội, đặc biệt là được Chỉ huy trưởng, Chính trị viên đảo lì xì… Ba mẹ tôi vui lắm”-Hải nói.
Ở những đảo mà đoàn công tác đến thăm, chúng tôi đều cảm nhận được không khí vui tươi, phấn khởi. Không khí chộn rộn ấy khiến Thượng úy Trần Đức Hạnh-Chính trị viên đảo Đá Tây B, dù đã 6 lần đón Xuân ở các điểm đảo như: Trường Sa Đông, Phan Vinh, An Bang, Sơn Ca, Sinh Tồn vẫn cứ nôn nao. “Những chuyến hàng mang hơi ấm từ đất liền ra khiến anh em trên đảo rất vui mừng. Hương vị ngày Tết từ đất liền giúp các chiến sĩ khỏa lấp nỗi nhớ quê hương, gia đình, bạn bè… và từ đó luôn nỗ lực giữ vững chủ quyền biển đảo”-Thượng úy Hạnh chia sẻ.
Trong khi đó, với hơn 20 năm binh nghiệp, Thiếu tá Trần Văn Lĩnh-Chỉ huy trưởng đảo Đá Tây A cũng không nhớ nổi mình đón bao nhiêu cái Tết ở Trường Sa. “Một số chiến sĩ mới chưa quen với môi trường ở đảo. Do đó, mình là người chỉ huy, người anh, người đi trước thì phải tạo điều kiện tốt nhất về tư tưởng, tâm lý và cơ sở vật chất để chăm lo cái Tết đủ đầy nhất như ở đất liền, cũng mổ heo, gói bánh chưng, bày mâm ngũ quả, đón giao thừa”-Thiếu tá lĩnh cho biết. Để bù đắp những thiếu thốn về tình cảm, đơn vị còn tổ chức nhiều hoạt động văn nghệ, thể thao, tạo không khí thi đua sôi nổi giúp các chiến sĩ vơi đi nỗi nhớ gia đình.
Rời đảo, đoàn công tác quay trở lại tàu để tiếp tục chuyến hải trình. Nhìn những cánh tay vẫy chào đầy lưu luyến đang xa dần, ai cũng bồi hồi xúc động.Tuy vậy, sự quyết tâm, tinh thần vượt mọi khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ của những người lính đảo khiến chúng tôi tin chắc rằng chủ quyền biển đảo của Tổ quốc sẽ luôn được giữ vững.
Minh Triều

Có thể bạn quan tâm