Chính trị

Quốc phòng - An ninh

Gia Lai

Gã cha dượng đồi bại

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Lợi dụng những lúc vợ vắng nhà, gã cha dượng đã dụ dỗ con riêng của vợ để thực hiện hành vi đồi bại nhiều lần. Đến khi cả hai mẹ con cùng mang thai gần được 5 tháng thì sự việc bị vỡ lở. Ngày 17-10-2014, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an TP. Pleiku đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Trần Văn Phú (SN 1975, trú tại tổ 8, phường Trà Bá, TP. Pleiku) về tội “Hiếp dâm trẻ em”. Tại cơ quan Công an, Phú đã thừa nhận hành vi của mình.

Bây giờ túp lều tạm này là nơi để cháu N. ẩn náu.
Bây giờ túp lều tạm này là nơi để cháu N. ẩn náu. Ảnh: Tiến Thành

Vì lỡ chuyện tình duyên thời son trẻ, chị Nguyễn Thị Ánh Th. (SN 1979, phường Trà Bá, TP. Pleiku) đã có một con riêng là cháu N.T.H.T. sinh năm 2002. Vì điều kiện kinh tế gia đình khó khăn, thu nhập của hai mẹ con chị Th. đều trông chờ vào quầy hàng tạp hóa tại một ngôi làng thuộc TP. Pleiku. Cuối năm 2012, chị Th. kết duyên vợ chồng với Trần Văn Phú (SN 1975). Được biết, Phú vừa mãn hạn tù. Sau 2 năm chung sống, Phú và chị Th. đã có với nhau 2 mặt con. Hiện chị Th. đang mang thai đứa con thứ ba được hơn 5 tháng.

Một ngày đầu tháng 10-2014, dì ruột của cháu T. phát hiện cháu có những biểu hiện không bình thường. Nghi ngờ T. đã có thai nên mọi người đưa đi khám thì mới tá hỏa T. đã mang thai gần 5 tháng. Thủ phạm không ai khác chính là Trần Văn Phú. Người nhà của chị Th. đã đến cơ quan Công an tố cáo hành vi hiếp dâm của Phú.

Ngày 17-10-2014, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an TP. Pleiku đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Phú về tội “Hiếp dâm trẻ em”. Theo thông tin từ Cơ quan Cảnh sát Điều tra, trong thời gian từ đầu tháng 7 đến cuối tháng 8-2014, lợi dụng những lúc không có vợ ở nhà, Phú đã 4 lần thực hiện hành vi hiếp dâm con gái riêng của vợ tại nhà riêng.

Hiện giờ, T. không dám trở về căn nhà đầy ám ảnh và càng không dám đến trường cùng bạn bè trang lứa. Suốt ngày, T. chỉ muốn quanh quẩn ở quầy tạp hóa trong làng để trông em và phụ giúp mẹ bán hàng. Mỗi lần thấy người lạ vào quán, T. có vẻ hoảng sợ và luôn né tránh.

Vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Gia Lai hoàn tất hồ sơ chuyển Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh phê duyệt để truy cứu trách nhiệm hình sự đối với gã cha dượng đồi bại này.

Tiến Thành

Có thể bạn quan tâm