Chính trị

Quốc phòng - An ninh

Gia Lai

Gia Lai: Tang thương gia cảnh cháu bé bị chết 2 tháng dưới giếng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sau hơn 2 tháng đi khắp nơi, kể cả ngoại tỉnh để tìm đứa con trai đột ngột biến mất, ngày 7-8 gia đình và hàng xóm đau thương khi phát hiện xác cháu, con mình dưới giếng sâu gần nhà.

Chiều ngày 7-8, ông Nguyễn Xuân Nào khi đang lúi húi cắt lá chuối phía sau ngôi nhà 279/52 Phạm Văn Đồng (tổ 2, phường Thống Nhất, TP. Pleiku) thì nghe mùi hôi bốc lên từ chiếc giếng khuất sau bụi chuối. Phát hiện tấm ván ép đậy trên giếng bị thủng 1 lỗ lớn, ông Nào cúi đầu nhìn xuống thì hoảng hốt khi thấy xác người đang trong quá trình phân hủy nổi lập lờ phía dưới.
 

Hiện trường nơi cháu Lâm bị nạn. Ảnh: Nguyễn Giác
Hiện trường nơi cháu Lâm bị nạn. Ảnh: Nguyễn Giác

Nghe tiếng la hoảng hốt của ông Nào, mọi người cùng chạy tới, lúc này cả tổ dân phố 2 bàng hoàng bởi giếng nước này nằm sau ngôi nhà trên và chỉ cách con đường đi lại chỉ chưa đầy 100 m.

Thông tin này nhanh chóng được báo cho các cơ quan chức năng, đồng thời lực lượng Công an có mặt tại hiện trường đảm bảo ANTT và vào cuộc điều tra, xác minh nạn nhân nằm dưới giếng.

 

Bao nhiêu lo lắng, ái ngại của hàng xóm, người dân tổ dân phố 2 đổ dồn về việc đứa con trai hơn 11 tuổi của gia đình anh Tào Như Lân và chị Nguyễn Thị Bé (trú tại 279/85 Phạm Văn Đồng, tổ dân phố 2, phường Thống Nhất) đột nhiên “mất tích” hơn 2 tháng nay.
 

Hàng xóm chung tay lo hậu sự tại nhà anh Lân, chị Bé. Ảnh: Nguyễn Giác
Hàng xóm chung tay lo hậu sự tại nhà anh Lân, chị Bé. Ảnh: Nguyễn Giác

Trước đó, vào tối ngày 26-5-2012, gia đình anh Lân, chị Bé đổ xô đi tìm đứa con trai của mình là Tào Như Lâm (11 tuổi) vì cháu đi chơi từ chiều đến 19 giờ mà vẫn chưa chịu về ăn cơm. Thế nhưng, trong tiếng gọi con lạc cả giọng không một tiếng đáp lại. Hàng xóm, người thân cũng đổ xô đi tìm cháu, nhưng không có một ai thấy cháu. Ai cũng nghĩ rằng cháu chắc mãi chơi đâu đó chưa chịu về. Nhưng những ngày tiếp theo cũng không có một thông tin nào của cháu Lâm. Chị Bé xin nghỉ việc cả 1 tháng trời, rong ruổi bằng chiếc xe cũ rích của mình khắp cả các địa phương mong tìm thấy con.

Nước mắt chị cũng đã đổ trên khắp vùng đất các tỉnh Kon Tum, Đak Lak vì không thấy hình dáng đứa con trai ở đâu. Nhiều lúc, ngất xỉu bên vệ đường trong nữa đêm mưa gió vì quá mệt, vì quá đau buồn nhưng chị vẫn tiếp tục đi với hy vọng khát khao tìm được đứa con trai của mình. Thông tin, hình ảnh nhận dạng của cháu Lâm cũng được gửi đi khắp nơi với thông báo “mất tích”, bao nhiêu nỗ lực của gia đình, người thân cũng đều nhận được con số 0.

 

Người dân tổ chức quyên góp cho gia đình cháu Lâm với dòng chữ “Hảo tâm đưa cháu lên”. Ảnh: Nguyễn Giác
Người dân tổ chức quyên góp cho gia đình cháu Lâm với dòng chữ “Hảo tâm đưa cháu lên”. Ảnh: Nguyễn Giác

Đến chiều 7-8, khi thông tin phát hiện một xác chết dưới giếng gần nhà, chị Bé, anh Lân quá bàng hoàng để tin rằng đứa con trai nằm lạnh lẽo dưới giếng sâu bao nhiêu lâu nay đó là con mình. Đến sáng ngày 8-8, khi thi hài cháu Lâm được đưa dưới giếng lên, gia đình anh Lân, chị Bé đổ sụp hoàn toàn khi nhận ra bộ áo quần cháu Lâm mặc vào buổi hôm đó. Chị Bé ngất lịm trước những gì còn sót lại của đứa con, bà nội của cháu Lâm đã 83 tuổi ngồi bó gối thẩn thờ bên góc cửa sổ, đôi mắt ngân ngấn nước vô hồn nhìn ra phía khoảng sân.

Tại hiện trường vụ việc, cái giếng mà cháu Lâm bị nạn chỉ tầm khoảng 8 m, thế nhưng việc đưa cháu lên khá vất vả bởi xác trong tình trạng phân hủy gần hết. Điều khiến người dân đau lòng nhất chính là bởi chiếc giếng này đã bị bỏ hoang.

Theo nhận định của cơ quan điều tra, cháu Lâm trong lúc đi chơi vô tình bước vào miệng giếng và ngã xuống, bị ngạt nước và dẫn đến tử vong.

Trước ngôi nhà dột nát, chắp vá tường bằng những miếng tôn đã rỉ sét, hàng xóm và người dân đang dựng tạm mái che lo hậu sự cho cháu. Bà Phạm Thị Phương Liên, tổ trưởng tổ 2 thắt lòng trước hoàn cảnh éo le của gia đình cháu Lâm: “Chị Bé làm công nhân ở Công ty Công trình đô thị, một mình bàn tay chị chèo chống lo cho cả gia đình: Gồm bà mẹ già, 2 đứa con nhỏ và người chồng ốm yếu, bệnh tật. Bao nhiêu thứ trong nhà có thể bán được thì gia đình đã bán hết để bỏ tiền tìm kiếm cháu Lâm rồi. Đến tiền để trả cho người đưa xác cháu lên gia đình cũng không gánh nổi”.

Trước gia cảnh khó khăn và tang thương của gia đình anh chị Lân nhiều người dân ở phường Thống Nhất và người dân trên địa bàn TP. Pleiku đã hảo tâm quyên góp. UBND phường Thống Nhất đã hỗ trợ cho gia đình cháu Lâm với số tiền 5 triệu đồng để lo hậu sự.

Nguyễn Giác

 

Có thể bạn quan tâm