Chính trị

Quốc phòng - An ninh

Gia Lai

Hai mẹ con sản phụ tử vong đột ngột tại Bệnh viện 331

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sau hơn 10 giờ đồng hồ nhập viện tại Bệnh viện 331 (TP. Pleiku- Gia Lai), mẹ con sản phụ Phạm Thị Ngân (32 tuổi-trú tại tổ 7-Phường Yên Thế-TP. Pleiku) đã tử vong vào chiều tối 4-11. Đây là lần sinh con thứ 2 của sản phụ Ngân. Trong những lần khám thai định kỳ đều cho kết quả bình thường. Vì vậy, cái chết của hai mẹ con sản phụ đã khiến người nhà sản phụ rất bức xúc. 

Người nhà sản phụ Phạm Thị Ngân kể lại sự việc. Ảnh: Trần Dung
Người nhà sản phụ Phạm Thị Ngân kể lại sự việc. Ảnh: Trần Dung

Theo thông tin từ người nhà sản phụ, do thai nhi đã quá ngày nên sáng 4-11, gia đình đã đưa thai phụ Phạm Thị Ngân nhập viện để bác sĩ theo dõi và chờ sinh. Lúc nhập viện, sản phụ và thai nhi đều có sức khỏe tốt, không cho thấy có biểu hiện gì xấu. “Tới 12 giờ trưa cùng ngày, em tôi bắt đầu có dấu hiệu đau bụng. Sau khi được y tá tới thăm khám và truyền dịch, họ khẳng định Ngân không phải đau bụng đẻ nên dặn sản phụ không được rặn và  cứ nằm ở phòng chờ. Tới gần 17 giờ, chân tay em tôi bắt đầu co quắp, hơi thở yếu dần và phải thở oxy. Sau khi được bác sĩ tiêm mũi thuốc thứ 3 thì Ngân nói với tôi “Em muốn vỡ bụng ra rồi!Em chóng mặt lắm”-chị Phạm Thị Thu (Chị chồng của sản phụ- trú tại làng Bot Ngol-phường Yên Thế- TP. Pleiku)- người trực tiếp chăm sóc sản phụ Ngân, kể lại.
 

Ông Dương Hoài Bắc-Giám đốc Bệnh viện 331(TP. Pleiku) thông tin lại sự việc. Ảnh: Trần Dung.
Ông Dương Hoài Bắc-Giám đốc Bệnh viện 331(TP. Pleiku) thông tin lại sự việc.
Ảnh: Trần Dung

Chị Thu cũng cho biết thêm: Tới 17 giờ 30 phút thì Ngân được đưa vào phòng phẫu thuật. Tới 19 giờ, bác sĩ thông báo với gia đình là không cứu được hai mẹ con và kết luận: Sản phụ tử vong do tắc ối. Gia đình hết sức bàng hoàng và bức xúc.

Theo báo cáo từ bệnh viện, sản phụ Phạm Thị Ngân nhập viện lúc 8 giờ 30 phút sáng 4-11 với chẩn đoán lúc bào thai đủ tháng chuyển dạ, được điều trị tại Khoa Ngoại sản. Thời điểm nhập viện, sản phụ không có dấu hiệu gì bất thường. Thai nhi nặng 3 kg, già tháng.

 

Người nhà sản phụ đang nóng lòng chờ kết luận cuối cùng từ bệnh viện. Ảnh: Trần Dung
Người nhà sản phụ đang nóng lòng chờ kết luận cuối cùng từ bệnh viện. Ảnh: Trần Dung

Ông Dương Hoài Bắc-Giám đốc Bệnh viện 331- TP. Pleiku cho biết: Tới 17 giờ thì sản phụ Ngân có dấu hiệu tê hai tay, tụt can xi và phải thở bằng oxy. 17 giờ 30 phút, sản phụ có dấu hiệu suy thai, chúng tôi đã hội chẩn và tiến hành cấp cứu gấp. Đến 17 giờ 38 phút, sản phụ đột ngột tím tái, ngừng tim, ngừng thở. Êkip phẫu thuật đã tiến hành hồi sức tích cực và nhận định: sản phụ bị tắc mạch ối. Chúng tôi quyết định cứu đứa bé. Nhưng sau đó sản phụ Ngân đã tử vong và đứa bé cũng không được cứu sống do bị ngạt nặng. Sau sự việc, bệnh viện đã báo cáo với cơ quan pháp luật và gặp gỡ gia đình sản phụ Phạm Thị Ngân. Hiện, chúng tôi đang chờ kết quả phẫu thuật tử thi.

Trần Dung

Có thể bạn quan tâm