Chính trị

Quốc phòng - An ninh

Gia Lai

Huyện Krông Pa: Vụ án mạng nghiêm trọng xảy ra trong đêm

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sáng 26-8, Trung tá Phan Nhật Toàn-Trưởng Công an huyện Krông Pa cho biết, cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện đang phối hợp cùng Phòng PC45-Công an tỉnh điều tra làm rõ vụ án mạng xảy ra tại xã Chư Ngọc, huyện Krông Pa.

Ngôi nhà nơi đối tượng đột nhập gây án. Ảnh: V.N
Ngôi nhà nơi đối tượng đột nhập gây án. Ảnh: V.N

Theo thông tin ban đầu, vào tối 24-8, gia đình anh Kpă Phu (SN 1973) và chị Nay H’Yier (SN 1975) trú tại buôn Djret, xã Chư Ngọc đi viếng đám ma tại nhà một người trong làng. Đến khuya, chị H’Yier về nhà ngủ trước cùng con trai, con gái và con rể trong ngôi nhà sàn khoảng 30 m2.

Đến khoảng hơn 1 giờ sáng 25-8, chị H’Yier bỗng thấy một người vào nhà tắt bóng điện rồi dùng vật cứng đập liên tiếp vào người, vào đầu mình. Hai vợ chồng con gái chị tưởng rằng bố say rượu về nên cự cãi đánh đập mẹ nên không can thiệp.
 

Chị Nay H’Yier (ngoài cùng bên phải) trở về từ nhà mả sau khi chôn cất chồng. Ảnh: V.N
Chị Nay H’Yier (ngoài cùng bên phải) trở về từ nhà mả sau khi chôn cất chồng. Ảnh: V.N

Sau đó đối tượng tiếp tục dùng vật cứng là viên ngói lợp nhà đập vào con trai của chị H’Yier là cháu Nay Điêng (SN 2006) khiến cháu chảy nhiều máu và kêu cứu. Đến lúc này, người con rể là Kpă Lúy mới bật điện để xem tình hình thì phát hiện một nam thanh niên cởi trần đang đánh cháu Điêng.

Anh Lúy liền chạy tới bắt thì đối tượng này nhanh chân lao ra cửa nhảy xuống chạy ra cổng ngồi lên xe máy của một người đã nổ máy đợi sẵn từ trước để chạy trốn.
 

Chị Nay H’Yier kể lại diễn biến vụ việc với phóng viên. Ảnh: V.N
Chị Nay H’Yier kể lại diễn biến vụ việc với phóng viên. Ảnh: V.N

Thấy cháu Điêng bị chảy nhiều máu, anh Lúy liền chở đi cấp cứu ngay trong đêm. Khi đi ngang qua khu vực cầu 73-nằm trên quốc lộ 25 thì thấy ở dưới suối có ánh sáng của đèn pin nhưng không để ý. Đến sáng 25-8, khi không thấy anh Kpă Phu về nhà, cả gia đình chị Nay H’Yier tỏa đi tìm tại các nhà trong làng nhưng vẫn không tìm được.

Anh Lúy bỗng nhớ đến ánh sáng đèn pin tại cầu 73 nên đã xuống khu vực đó để tìm thì phát hiện thấy vết máu và những cục đá dính tóc, dính máu. Bên cạnh đó, anh Lúy còn thấy vết xe máy chạy dọc theo lòng suối theo hướng đổ ra sông Ba. Bám theo vết xe hơn 1 km, anh Lúy phát hiện thấy xác của anh Phu bị đánh đập chết tại bờ sông Ba nên báo cáo cơ quan Công an.
 

Cháu Nay Điêng bị chấn thương khá nặng ở đầu phải may rất nhiều mũi. Ảnh: V.N
Cháu Nay Điêng bị chấn thương khá nặng ở đầu phải may rất nhiều mũi. Ảnh: V.N

Sáng 26-8, cả cháu Điêng và chị H’Yier đã được ra viện sau khi cấp cứu tại Trung tâm Y tế huyện Krông Pa. Cũng trong buổi sáng, gia đình đã tổ chức chôn cất cho anh Phu. Cấp ủy, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể xã Chư Ngọc cũng đã đến thăm hỏi, động viên, hỗ trợ kinh phí chữa trị, ma chay cho gia đình chị Nay H’Yier.

Được biết, trước khi xảy ra vụ việc, gia đình chị H’Yier không cự cãi thù hằn với bất kỳ ai. Đến chiều 26-8, lực lượng Cảnh sát Điều tra vẫn đang tích cực ráo riết truy tìm hung thủ.

Lê Văn Ngọc

Có thể bạn quan tâm