Chính trị

Quốc phòng - An ninh

Gia Lai

Một bé trai phải nhập viện vì bị ong vò vẽ đốt

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Chiều 5-9, bác sĩ Hoàng Ngọc Thành-Phó Trưởng khoa Nhi, Bệnh viện Đa khoa tỉnh xác nhận, bệnh viện vừa tiếp nhận một bệnh nhi cấp cứu vì bị ong vò vẽ đốt.
 

Cháu Huy đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai. Ảnh: Ngọc Linh
Cháu Huy đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai. Ảnh: Ngọc Linh

Trước đó, vào chiều 3-5-2014, cháu Trần Nhật Huy (5 tuổi, trú tại số nhà 2/7 Trần Quang Diệu, phường Thống Nhất. TP. Pleiku) theo mẹ là chị Phạm Thị Nhung ra chợ phường Thống Nhất bán hàng.

Lúc này, Huy và nhóm bạn cùng chơi ở hội trường tổ dân phố. Trong lúc chơi đùa, đám trẻ đã dùng que chọc phá tổ ong vò vẽ tại đây. Khi ong vỡ tổ, các bé lớn tuổi hơn đã nhanh chân chạy thoát bỏ Huy khóc mếu giữa vòng vây của bầy ong. Chị Nhung hay tin đã chạy tới đưa con đi bệnh viện cấp cứu.

Theo bác sĩ Thành, bệnh nhi nhập viện trong tình trạng bị sốc phản vệ, khó thở, không đo được huyết áp, tim co bóp kém… “Thông thường, trẻ em bị ong vò vẽ đốt cỡ 10 mũi là đã trong tình trạng nguy kịch song điều lạ là bệnh nhi Huy tuy bị đốt trên 20 mũi nhưng mạch vẫn ổn. Những bệnh nhân bị ong vò vẽ đốt trong khoảng 1 tuần thường hay bị suy gan, suy thận nên chúng tôi vẫn đang giữ cháu ở lại để tiếp tục theo dõi”- bác sĩ Thành cho biết.

Ngọc Linh

Có thể bạn quan tâm