Báo xuân

Nepal đất nước hiền hòa

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Được đặt chân đến Nepal là điều mà trong mơ chúng tôi cũng không bao giờ nghĩ đến. Nepal là một đất nước thật sự xinh đẹp và mến khách. Bạn càng ở lâu thì càng cảm thấy yêu mến văn hóa, đất nước và con người nơi đây.

Thành phố Katmandu

Sân bay Katmandu có quy mô nhỏ và không giống với một sân bay quốc tế chút nào. Thủ tục nhập cảnh hải quan cũng khá đơn giản. Người nước ngoài đóng tiền visa tùy thuộc vào số ngày ở lại trong đất nước Nepal, nhưng thấp nhất là 20 USD cho 15 ngày. Khi qua cổng hải quan cũng không thấy kiểm tra và soi chiếu gì, chỉ hỏi một số câu hỏi thông thường.

 

Đường phố Katmandu. Ảnh: L.V.T
Đường phố Katmandu. Ảnh: L.V.T

Đại đa số người dân Nepal đều theo Ấn Độ giáo, thần Siva là thần bảo hộ của đất nước Nepal. Đi dọc hai bên đường thì những đền thờ từ nhỏ đến lớn có khắp nơi. Người dân nơi đây đi cầu nguyện rất sớm, những ngọn đèn thắp bằng tim dầu luôn được giữ cho cháy sáng, khi cầu nguyện xong thì họ sẽ lấy một loại bột đỏ trộn với tinh dầu chấm lên trán hoặc là xoa hết đầu, tay chân. Những tượng thờ cũng được bôi chất màu đỏ này lên toàn bộ tượng và còn có cả cơm gạo và thức ăn được bôi lên tượng thờ để thể hiện lòng tôn kính của con người nơi đây đối với những vị thần linh trong tín ngưỡng của mình. Thanh niên Nepal người nào cũng cầm một tờ báo trên tay để đọc tin tức buổi sáng. Điều này đã dần mất đi ở Việt Nam khi mà nhu cầu sử dụng điện thoại smart phone ngày càng lớn.

Chúng tôi đi dọc theo những con phố. Sau trận động đất, nhiều ngôi nhà đã bị sập, vẫn là một đống gạch đổ nát. Những ngôi nhà may mắn không bị sập thì bị nứt lớn, nhà nghiêng hẳn sang một bên được gia cố bằng những vật liệu thô sơ rất nguy hiểm.

Người dân ở Nepal chủ yếu sử dụng xe mô tô, hầu như không có nhiều chủng loại xe máy khác nhau giống như ở Việt Nam. Ô tô thì chủ yếu là loại cũ và lỗi thời. Đường phố ở đây rất ít chỗ có hè phố và trải nhựa, đường chật và bụi mịt mù mà xe máy thì chạy rất nhanh và rất ẩu. Cảm giác Katmandu rất nhỏ bé bởi những con phố nhỏ nhưng khi lên đến đỉnh núi (đền Monkey) thì chúng tôi bị bất ngờ bởi không gian rộng lớn xung quanh. Vậy là chúng tôi chỉ mới đi được một phần nhỏ của thành phố.

Khu phố trung tâm dành cho khách du lịch là thiên đường mua sắm ở Katmandu, đa dạng các mặt hàng nhưng nhiều nhất là đồ thủ công mỹ nghệ, đẹp miễn bàn.

Người bạn mới quen

Chúng tôi tình cờ làm quen với Vicky trong một buổi sáng lang thang phố chợ, một câu sinh viên năm cuối người Nepal. Và cũng thật may mắn bởi sự nhiệt tình của Vicky, anh đã đi cùng chúng tôi trong suốt chặng đường ở Nepal và đã giúp chúng tôi không ít trước bao điều bỡ ngỡ.

 

Ảnh: L.V.T
Ảnh: L.V.T

Vicky đưa đoàn chúng tôi đi và trả giá xe buýt cho chúng tôi với giá rẻ không tưởng 4 USD/người cho 200 km đường đèo dốc. Phong cảnh trên đường đi đẹp với những ngọn núi cao vút, trải trên sườn núi là những mảng màu xanh ngắt, thấp thoáng là những ngôi nhà riêng lẻ trên sườn núi càng làm cho khung cảnh nên thơ và con người thật nhỏ bé trước thiên nhiên hùng vĩ. Xen giữa những ngọn núi cao sừng sững là những thung lũng lúa đang trải dài xanh mướt, khiến cho phong cảnh nơi đây như một bức tranh khổ lớn mà người xem luôn bị hút mắt hướng về.

Sau 7 tiếng đồng hồ trên xe chúng tôi cũng đến được Pokhara. Khí hậu nơi đây cực kỳ mát mẻ giống như Đà Lạt (Việt Nam), những con phố mang phong cách phương Tây hiện đại. Phố xá vắng vẻ, khác xa khu đô thị tấp nập ồn ào và bụi mịt mù ở Katmandu.

Hồ Fewa ở Pokhara, hồ lớn thứ hai ở Nepal, mặt hồ yên tĩnh, mây trời soi bóng nước. Những con thuyền đủ màu sắc phục vụ khách du lịch xếp thành hàng dài trên mặt nước như những bông hoa nở rộ trên mặt nước. Bơi thuyền lòng vòng trên mặt hồ, cậu bé lái thuyền chỉ về phía đảo, nơi vẫn còn giữ nguyên rừng nguyên sinh và thú rừng ở đây thì vẫn còn rất nhiều. Nếu không gặp trời mưa thì có lẽ chúng tôi vẫn còn thả hồn mình lang thang trên khắp mặt hồ Fewa.

Chúng tôi định bụng sẽ ghé qua nơi bắt đầu để leo lên đỉnh núi cao nhất thế giới-Everest, chỉ đơn giản là check-in rồi về, nhưng kế hoạch đó phá sản ngay lập tức khi hôm sau trời mưa tầm tã. Do đó, chúng tôi tiếp tục cuộc hành trình của mình đến Lumbini-nơi Đức Phật sinh ra.

Sau hơn 9 tiếng đồng hồ ngồi xe, chúng tôi đến được Lumbini nơi Đức Phật sinh ra. Du khách phải bỏ dép ở ngoài và đi chân không vào bên trong. Địa điểm linh thiêng Lumbini được bao bọc bởi một khu tu viện lớn, ở giữa là một tòa nhà màu trắng, bên trong là nền móng của một tòa nhà cổ nơi Đức Phật sinh ra. Xung quanh tòa nhà là khu đất rộng lớn. Phía trước là một hồ rộng hình vuông và một cây bồ đề cổ thụ. Tương truyền Đức Phật và mẹ hay ngồi chơi hóng mát dưới gốc cây này. Phía sau vườn có lớp học của Đức Phật khi ông còn nhỏ.

Chiều hôm đó, chúng tôi chào tạm biệt Vicky để tiếp tục cuộc hành trình của mình. Trước khi tạm biệt, Vicky còn cẩn thận dặn anh tài xế chở chúng tôi ra tới biên giới giữa Nepal và Ấn Độ và dặn chúng tôi là không được đưa thêm tiền nữa.

Lê Vi Thủy

Có thể bạn quan tâm