Chính trị

Quốc phòng - An ninh

Gia Lai

Người dân Gia Lai đón Tết Dương lịch

Theo dõi Báo Gia Lai trênGoogle News

(GLO)- Ảnh hưởng bởi khó khăn của tình hình kinh tế, không khí đón Tết Dương lịch 2013 của người dân Gia Lai có phần trầm lắng hơn so với mọi năm dù được nghỉ tới 4 ngày.
 

Người dân đến dâng hương, dâng hoa tại Tượng đài Bác ở quảng trường Đại Đoàn Kết TP Pleiku. Ảnh: Trần Dung
Người dân đến dâng hương, dâng hoa tại Tượng đài Bác ở Quảng trường Đại Đoàn Kết TP. Pleiku. Ảnh: Trần Dung

Nếu như trước đây, không riêng gì nghỉ Tết mà mỗi khi có kỳ nghỉ kéo dài chừng vài ngày thì Phố núi Pleiku luôn nhộn nhịp khác hẳn bởi các hoạt động vui chơi, mua sắm, du lịch… Đây cũng là dịp “làm ăn” của các dịch vụ kinh doanh vui chơi, mua sắm. Tuy nhiên, Tết Dương lịch năm nay, ngoài các quán cà phê và một số dịch vụ giải trí khác như karaoke, vui chơi cho trẻ nhỏ… còn giữ được “phong độ”, còn lại đa phần các dịch vụ khác đều rơi vào cảnh khá ảm đạm.

Phố núi đón Tết Dương

Dịp lễ năm nay, người dân Phố núi chọn cho mình những điểm vui chơi ngay trong thành phố. Đến với Quảng trường Đại Đoàn Kết, công viên Diên Hồng hay những quán cà phê lấp lánh ánh đèn… mọi người có thể cùng nhau tận hưởng không khí ấm áp của ngày đầu năm mới.

Ngay từ chiều 30-12, rất nhiều người con Phố núi cũng như du khách mọi miền đã về dâng hoa dưới Tượng đài Bác Hồ. Ông Lê Anh Minh (Tổ 8-Phường Thắng Lợi-TP. Kon Tum, tỉnh Kon Tum) vui mừng nói: “Quảng trường Đại Đoàn Kết những ngày này như rộn ràng hơn hẳn. Tôi là người vinh dự được chụp hình lưu niệm cho mọi người dưới Tượng đài Bác. Chỉ trong ngày hôm nay, tôi đã phục vụ cho rất nhiều những đoàn khách du lịch trong và ngoài tỉnh. Tiết trời năm nay lạnh nhưng lại nhiều nắng nên mọi người tới với Quảng trường để cùng nhau chụp hình lưu niệm”.

Đêm giao thừa cũng rộn ràng hơn với các em thanh thiếu nhi khi được thưởng thức chương trình Giao lưu văn nghệ “Chào mừng năm mới 2013” tại Nhà thiếu nhi tỉnh. 15 tiết mục diễn ra trong thời gian 90 phút đã tái hiện nên bức tranh xuân về trên bản làng, quê hương. Chị Nguyễn Huỳnh Liên Phương-Trưởng phòng nghiệp vụ và Phương pháp công tác Đội-Nhà Thiếu nhi, cho biết: “Hòa chung không khí vui tươi đón chào năm mới của thiếu nhi cả nước, chúng tôi đã tổ chức chương trình ca múa nhạc thanh thiếu nhi với nội dung ca ngợi về Đảng, Bác Hồ, quê hương đất nước và tuổi trẻ. Buổi biểu diễn có sự tham gia của 120 em đội viên đã làm cho không khí đêm giao thừa trở nên rộn ràng và vui tươi hơn”.
 

Chơi đạp thiên nga trong công viên Diên Hồng. Ảnh: Lê Hòa
Chơi đạp thiên nga trong công viên Diên Hồng. Ảnh: Lê Hòa

Nhiều gia đình ở TP. Pleiku tay trong tay ấm áp, cùng nhau đến với chương trình văn nghệ đêm giao thừa. Anh Trần Văn Tín (tổ 12- phường Yên Đổ-TP.Pleiku hào hứng: “Tối nay tôi cùng vợ và hai con tới đây xem văn nghệ chào xuân. Thấy các con phần khởi, vợ chồng tôi cũng vui. Năm nay, vì điều kiện kinh tế khó khăn, gia đình chúng tôi không có những chuyến du lịch xa mà thay vào đó, anh em, bạn bè tụ họp cùng nhau làm bữa tiệc nhỏ sum vầy. Hi vọng cách này sẽ giúp chúng tôi xích lại gần nhau hơn, thân tình hơn. Chỉ như vậy là chúng tôi thấy ấm áp và có ý nghĩa rồi”.

Chào đón năm mới 2013, phố phường ngập tràn cờ hoa và lấp lánh ánh đèn về đêm, người người náo nức đón xuân về trong tâm thế rộn ràng, vui tươi. Tuy nhiên, do năm nay tiết trời se lạnh nên những ngày này người dân chọn cách họp mặt, thư giãn trò chuyện trong tiếng nhạc hân hoan của những giai điệu mùa xuân trong các quán cà phê ấm cúng chứ không đi du lịch xa hay dạo phố nhiều như mọi năm. Quán cà phê Sê San ở số 89 Hùng Vương (TP.Pleiku) nhộn nhịp hơn hẳn vào buổi tối, khu vực gửi xe chật kín, nhân viên hối hả chạy bàn, tiếng chuyện trò rôm rả… Cả không gian trở nên nhộn nhịp và ấm áp hơn mọi ngày. Anh Trần Ngọc Hoàng-quản lý quán cà phê Sê San cho biết: “Trong dịp lễ, chúng tôi có chương trình ca nhạc đặc biệt, mời các ca sĩ về phục vụ nên thu hút được rất nhiều khách, chủ yếu là các bạn trẻ. Buổi tối thời tiết khá lạnh nên mọi người đều muốn sum vầy tại một quán cà phê ấm cúng để dễ trò chuyện và đảm bảo cho sức khỏe”.

Vui chơi tiết kiệm

Năm nay, người dân Phố núi đón Tết Dương lịch trong tiết trời khá lạnh. Để tạm biệt những ngày cuối của năm 2012 và đón chào năm mới 2013, nhà nhà, người người cùng nhau xây dựng một kế hoạch tận hưởng những ngày nghỉ ngơi, vui chơi thật ý nghĩa. Với dân công chức, người lao động trong các cơ quan, đơn vị hành chính sự nghiệp thì kỳ nghỉ Tết Dương lịch dù sao cũng là quỹ “thời gian vàng” để họ cùng gia đình nghỉ ngơi, xả stress. Bởi vậy, tuy khó khăn song “khéo ăn thì no”, nhiều người tổ chức những hoạt động để đón chào năm mới với những hình thức nhẹ nhàng, tiết kiệm nhưng vẫn tạo không khí vui tươi, ý nghĩa.
 

Đêm giao lưu văn nghệ chào năm mới 2013 tại Nhà Thiếu nhi tỉnh Gia Lai. Ảnh: Trần Dung
Đêm giao lưu văn nghệ chào năm mới 2013 tại Nhà Thiếu nhi tỉnh Gia Lai. Ảnh: Trần Dung

“Năm nay việc làm ăn khó khăn nên thay vì đi du lịch xa như mọi năm, chúng tôi tụ họp những gia đình anh em, bạn thân liên hoan tại nhà để chào đón năm mới rồi tổ chức đưa gia đình, con cái lên Pleiku tham quan một vài nơi”-Anh Nguyễn Xuân Phúc (thị trấn Chư Ty-Đức Cơ-Gia Lai), chia sẻ. Anh cho biết thêm, những năm trước, một nhóm gồm mấy gia đình vốn là anh em, bạn thân thường hay duy trì “nếp” quen, tổ chức thuê xe ô tô đi du lịch một vài nơi lân cận như Quy Nhơn, Đà Lạt, Nha Trang… mỗi khi có dịp nghỉ lễ, tết dài dài để thay đổi không khí.

Còn với những bạn trẻ, du lịch giá rẻ trong những ngày này luôn là sự lựa chọn tuyệt vời. Tết Dương mọi người không nhất thiết phải đi thăm thú, chúc tụng nhau như Tết Âm lịch truyền thống nên khoảng thời gian nghỉ ngơi, dành cho những thú vui tuổi trẻ được các bạn khai thác, tận dụng tối đa. “Bọn mình tụ họp gần hai chục người thuê xe ô tô, chuẩn bị sẵn đồ ăn, thức uống để thực hiện một tour du lịch trong ngày sang tỉnh bạn Kon Tum thăm một số nơi như Măng Đen, nhà thờ gỗ… tương tự như một chuyến đi picnic. Du lịch kiểu này rất thú vị và tốn kém không nhiều. Quý nhất là bạn bè có dịp cùng nhau vui chơi, tâm sự trong một chuyến hành trình. Những người theo đạo Công giáo như mình thì đây lại là hoạt động không gì thú vị bằng, mình được về thăm Đức Mẹ”-Bạn Bích Ngân (Hoa Lư-TP. Pleiku), cho biết.

Còn Việt Anh (phường Diên Hồng-TP. Pleiku) và những người bạn sinh viên của mình lại có cách đón Tết Dương rất “xì-tin” và năng động. “Bọn mình tổ chức một chuyến picnic thú vị tại công viên Diên Hồng vào buổi sáng ngày cuối cùng của năm cũ rồi chia tay nhau về thăm gia đình. Chúng mình có chừng chục người, các bạn tổ chức một số trò chơi vui nhộn nho nhỏ, tự đệm guitare và cùng nhau hát hò tạm biệt năm cũ, chào đón năm mới…”.

Lê Hòa-Trần Dung

Có thể bạn quan tâm