Chính trị

Quốc phòng - An ninh

Gia Lai

Nhân viên bảo vệ rừng bị chém chết: Mâu thuẫn trong lúc uống rượu

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Bí thư Huyện ủy huyện Kbang Trương Văn Đạt vừa có văn bản thông tin chính thức vụ giết người tại làng Đak Tơ NgLông, xã Sơn Lang (huyện Kbang) vào ngày 20-10, dẫn tới việc anh Nguyễn Nam Thịnh-Trạm trưởng Trạm gác cửa rừng của Công ty TNHH một thành viên Lâm nghiệp Hà Nừng bị chém tử vong.

Anh Huy kể lại sự việc.
Anh Huy kể lại sự việc.


Liên quan đến vụ việc, Công an huyện Kbang đã bắt giữ 8 đối tượng để điều tra xác định nguyên nhân vụ việc. Qua điều tra ban đầu, cả 8 đối tượng này chưa có tiền án, tiền sự và chưa bị xử lý về hành vi vi phạm các quy định pháp luật về quản lý bảo vệ rừng. Nguyên nhân xảy ra vụ án bắt nguồn từ việc mâu thuẫn trong khi uống rượu giữa anh Thịnh và đối tượng Đinh Văn Hợp (trú làng Đak Tơ NgLông, xã Sơn Lang).

Theo đó, khoảng 19 giờ ngày 20-10, tại Trạm gác cửa rừng (thuộc địa giới hành chính xã Sơn Lang), Võ Đức Huy (nhân viên bảo vệ rừng), Hà Văn Hoạch, Đinh Văn Hợp (cùng trú làng Đak Tơ NgLông, xã Sơn Lang) và Thêm (chưa rõ lai lịch) tổ chức ăn nhậu.

Đến 20 giờ 30 phút, anh Nguyễn Nam Thịnh-Trạm trưởng Trạm gác cửa rừng về trạm, thấy vậy Hợp cầm bia mời và đặt vấn đề xin gỗ làm nhà cho cha mình là ông Đinh Văn Hú-Trưởng làng Đak Tơ NgLông. Lúc này giữa anh Thịnh và Hợp xảy ra cãi vã và xúc phạm lẫn nhau.

Hợp về làng gọi thêm 7 đối tượng khác gồm: Đinh Văn Nội (SN 1991), Đinh Văn Nớt (SN 1991), Đinh Văn Sơn (SN 2000), Đinh Văn Túc (SN 1998), Đinh Văn Thợ (SN 1994), Đinh Văn Lịch (SN 1999) và Đinh Văn Thuận (SN 1988), cùng trú làng Đak Tơ NgLông đi đánh anh Thịnh.

Cả nhóm đối tượng đồng ý, chuẩn bị dao, gậy đến ném đá vào Trạm cửa rừng và thách thức anh Thịnh. Lúc này, anh Đinh Văn Bé-Công an viên xã và Đinh A Leng-Thôn đội trưởng đến khuyên can, cả nhóm đối tượng bỏ về. Sau đó, chúng tập trung tại quán tạp hóa Thương Tòng (phía đối diện Trạm gác, cách đó 30m) mua bia uống. Do chủ quán không cho ngồi trong nhà nên cả nhóm kéo ra phía trước quán ngồi uống và bàn bạc “xử anh Thịnh và Huy”. Vợ chồng chủ quán nằm trong nhà nghe được nên gọi điện báo anh Thịnh biết để tránh.

Tuy nhiên, khoảng 5 phút sau, anh Thịnh và Huy bức xúc cầm dao, rựa đi ra đường Trường Sơn Đông để đuổi nhóm này về, không gây ồn ào trong đêm. Khi phát hiện anh Thịnh và Huy, Hợp liền hô hoán, cả 8 đối tượng cầm dao, hung khí xông đến đuổi đánh 2 anh này. Hai bên xô xát, đánh nhau, anh Huy bỏ chạy được vào Trạm. Riêng anh Thịnh bị các đối tượng sử dụng hung khí đâm, chém gây thương tích nặng và tử vong tại chỗ.

Minh Nguyễn

Có thể bạn quan tâm