Chính trị

Quốc phòng - An ninh

Gia Lai

Nuôi nhầm con nưa, bị cắn trúng độc

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Chiều 14-7-2013, nhờ được ông Quách Trọng Hoan (74 tuổi, ở thôn 2, xã Biển Hồ, TP. Pleiku, Gia Lai-người nổi danh với tên gọi “ông già Biển Hồ”) điều trị bằng thuốc gia truyền, đến giờ này, vết thương do con nưa cắn của ông Nguyễn Sanh (55 tuổi, trú thị trấn Chư Ty, huyện Đức Cơ, Gia Lai) đã bớt nhức và đã xẹp dần.
 

Con nưa với bề ngoài khá giống con trăn đất. Ảnh: Ngọc Linh
Con nưa với bề ngoài khá giống con trăn đất. Ảnh: Ngọc Linh

Theo lời ông Sanh, cách đây chừng 2 tháng, ông được 1 người quen giới thiệu mua một con trăn con. Nhìn bề ngoài chẳng khác gì con trăn theo kiến thức hiểu biết của mình, ông Sanh đã quyết mua nó về nuôi trong nhà, ông đã nhốt con vật được cho là trăn vào một cái lồng lưới tự chế.

Cách đây đúng 1 tháng, con vật này sổ lồng, đang định bắt con chim trĩ, ông Sanh phát hiện đã dùng tay bắt bỏ lại lồng, ông bị nó cắn 1 phát vào mu cánh tay phải.
 
Nghĩ rằng trăn thì không có độc nên ông Sanh đã đến Trung tâm Y tế huyện Đức Cơ bảo rằng mình bị trăn cắn, ông Sanh được bác sĩ cho uống thuốc kháng sinh và thuốc giải độc.

Tuy nhiên, sau 1 tháng dùng thuốc mà mu bàn tay của ông Sanh vẫn không khỏi, bị tụ máu căng phồng lên, khiến ông rất căng tức, khó chịu.

Ông Sanh đã mang con vật trên đến nhà ông Quách Trọng Hoan nhờ cứu giúp. Xem qua con vật, ông Hoan khẳng định đây là con nưa chứ không phải trăn.

Tuy hình dạng bên ngoài của nưa khá giống trăn đất song con nưa ngoài 2 lỗ mũi chính còn có 7 lỗ hô hấp khác, dân gian thường nói nó có 9 lỗ mũi. Ngoài ra, đầu trăn thường trườn dưới đất, còn nưa thì ngóc lên và có răng như rắn. Theo một số người đi rừng thì một số con nưa còn có hai sợi râu ở miệng, đêm đêm nó hay thở khì khì, hơi thở rất độc, nhất là đối với trẻ em…
 

Ông Hoan đang giải độc cho ông Sanh. Ảnh: Ngọc Linh
Ông Hoan đang giải độc cho ông Sanh. Ảnh: Ngọc Linh

Ông Hoan đã rạch chỗ con nưa cắn trên tay ông Sanh để nặn hết máu tụ ra, rồi bôi ít thuốc gia truyền vào đó, hiện vết thương đã dần ổn định. Vì quá sợ hãi, ông Sanh định vứt con nưa đi song ông Hoan đã ngăn lại, ông bảo để lại ông nuôi, nghiên cứu thêm về nó để chế thuốc cứu những người chẳng may gặp nạn như ông Sanh.

Ngọc Linh

Có thể bạn quan tâm