Văn hóa

Văn học - Nghệ thuật

Phố thơm hương mùa cũ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Với “Phố thơm hương mùa cũ”, nhà thơ Đào An Duyên đã khiến bao trái tim bạn đọc ngân lên xuyến xao khi bắt gặp vẻ đẹp trong sự lãng mạn riêng có của Pleiku: “Trời đổ chiều vào gió/Mưa lên phiến cây gầy/Sương mù giăng dốc nhỏ/ Ôm vừa đầy lòng tay”.
 
Trời đổ chiều vào gió
Mưa lên phiến cây gầy
Sương mù giăng dốc nhỏ
Ôm vừa đầy lòng tay.
Có những ngày chật chội
Câu hát gọi mặt trời
Lăn vào chiều nhạt nắng
Rơi về miền xa xôi.
Con đường nào xưa cũ
Hoa nở những màu vui
Neo vào ta nỗi nhớ
Thắp thành mùa chơi vơi.
Ai đem chiều cả gió
Thả vào lòng phố thơm
Hoa như mây lơ đãng
Nhú vào mùa vừa đơm…
ĐÀO AN DUYÊN

Có thể bạn quan tâm