Báo xuân

Rộn ràng ngày mùng 3 Tết

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Dưới tiết trời nắng đẹp của ngày Tết Đinh Dậu cuối cùng, khắp nơi trên địa bàn tỉnh, người người đều nô nức thăm thú, vui chơi để tận hưởng trọn vẹn không khí hân hoan đầu năm mới. Nét văn hóa truyền thống của người Việt là tục cúng đưa ông bà cũng được nhiều gia đình thực hiện trong ngày mùng 3 Tết.

Nhộn nhịp du Xuân

Thời tiết ngày mùng 3 Tết dường như rất ủng hộ cho những chuyến du Xuân xa nhà. Sau những ngày đầu năm dành thời gian cho gia đình, người thân, hôm nay, đa số người dân bắt đầu khởi hành cho những chuyến đi xa để tham quan, vui chơi hay về thăm quê. Chị Nguyễn Thị Kiều (xã Ia Pal, huyện Chư Sê) chia sẻ: “Trong 2 ngày đầu năm mới, tôi dành thời gian cho gia đình bên chồng, đi thăm, chúc Tết người dân và bạn bè. Hôm nay, 2 vợ chồng quyết định về nhà để thăm, chúc Tết bố mẹ đẻ ở thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định. Đây là năm đầu tiên tôi làm dâu và cùng là lần đầu tiên đón Tết xa nhà nên nhớ nhà lắm”.

 

Nhiều người chọn du Xuân xa nhà trong mùng 3 Tết. Ảnh: Hồng Thi
Nhiều người chọn du Xuân xa nhà trong mùng 3 Tết. Ảnh: Hồng Thi

“Người ta vẫn thường nói “3 ngày Tết 7 ngày xuân” nên tôi vẫn muốn đi thăm bạn bè, bà con ở xa trong ngày Tết. Đi chơi xa trong dịp Tết rất thú vị bởi mình có thể tận hưởng không khí Tết truyền thống ở những vùng đất mình đi qua cũng như cảm nhận được sâu đậm tình cảm của những người mình đến thăm, khách xa bao giờ cũng được quý mà”-chị Lê Thị Ánh Nhật (tổ dân phố 20, thị trấn Kbang) cười nói.

Theo ghi nhận của P.V, tại các điểm vui chơi chính trên địa bàn TP. Pleiku, lượng khách không còn đông đúc, chen lấn nhau như ngày mùng 2 Tết. Tuy nhiên, thay vì đi chơi xa, đây vẫn là những nơi được một số gia đình lựa chọn để đưa con em đến vui chơi trong những ngày Tết. “Do con mình còn nhỏ, cộng với thời gian nghỉ Tết không dài nên 2 vợ chồng quyết định không đi chơi Xuân xa mà dành thời gian cho gia đình, người thân và cho con đến những điểm vui chơi gần như: Công viên Diên Hồng, Đồng Xanh, Nhà văn hóa Thiếu nhi…”-anh Trần Văn Minh (thị trấn Đak Đoa, huyện Đak Đoa) vui vẻ cho biết.

 

Các khu vui chơi giải trí luôn đông đúc khách. Ảnh: Hồng Thi
Các khu vui chơi giải trí luôn đông đúc khách. Ảnh: Hồng Thi

Tại khu vực phía Đông tỉnh, thị xã An Khê vẫn là trung tâm du Xuân của người dân trên địa bàn và các huyện lân cận. Cũng giống ngày mùng 1 và mùng 2 Tết, những hoạt động du Xuân tiếp tục diễn ra. Đến 16 giờ, các quán cà phê, các khu vui chơi giải trí vẫn đông đúc khách. Vừa hướng dẫn cháu nội chơi trò chơi, ông Đoàn Văn Minh (tổ dân phố 10, phường An Phú, thị xã An Khê) vừa phấn khởi nói: “Dù năm nay bà con thất thu và mất mùa nhiều nhưng theo cảm nhận của tôi, Tết vẫn khá vui. Vì bận trực Tết ở cơ quan nên năm nay tôi không về quê mà chỉ ở đây vui Xuân cùng con cháu. Với những người như chúng tôi, gia đình đoàn viên dịp Tết như vậy cũng đã rất ấm áp rồi”.

Ngoài vui chơi, nhiều người còn lựa chọn ngày mùng 3 để đi chùa lễ Phật, cầu an. “Năm nào gia đình tôi cũng đi lễ chùa vào mùng 3 Tết vừa không phải chen lấn đông đúc, vừa có không gian yên tĩnh để thành tâm cầu nguyện, mong cho cả nhà năm mới sức khỏe, bình an”-chị Lê Thị Thương (tổ dân phố 6, phường Tây Sơn, thị xã An Khê) tâm sự.

 

Trò đạp vịt ở Công viên Diên Hồng đông vui trong ngày Tết cuối. Ảnh: Quang Tấn
Trò đạp vịt ở Công viên Diên Hồng đông vui trong ngày mùng 3 Tết. Ảnh: Quang Tấn

Mùng 3 Tết thầy-Tốt ngày họp chợ

“Mùng 1 Tết cha, mùng 2 Tết mẹ, mùng 3 Tết thầy”. Đó là nét đẹp mà người dân Việt Nam gìn giữ từ bao đời nay. Phát huy truyền thống ấy, nhiều bạn trẻ trên địa bàn tỉnh đã chọn ngày mùng 3 Tết để tụ họp và đến nhà thầy cô giáo cũ để thăm Xuân chúc Tết. Anh Mai Quang Hùng (tổ dân phố 16, thị trấn Kbang, huyện Kbang) hào hứng: “Năm nào cũng vậy, cứ hôm nay là chúng tôi lại tổ chức họp lớp. Việc này rất có ý nghĩa đối với những người là bạn học cũ. Bởi lẽ, sau một năm sinh sống, làm việc ở nhiều địa phương khác nhau, Tết là dịp để chúng tôi gặp gỡ, ôn lại kỷ niệm đẹp của thời học sinh và cùng nhau thăm thầy cô giáo cũ”.

 

Chợ Trung tâm huyện Chư Sê đông đúc người mua, kẻ bán. Ảnh: Quang Tấn
Chợ trung tâm huyện Chư Sê đông đúc người mua, kẻ bán. Ảnh: Quang Tấn

Bên cạnh đó, theo nhận định của nhiều người, mùng 3 Tết cũng là ngày tốt nên nhiều hàng quán, chợ, trung tâm thương mại trên địa bàn tỉnh đã bắt đầu mở cửa hoạt động trở lại. Rau, củ, thực phẩm tươi sống và hoa quả vẫn là những mặt hàng có nhiều người vây quanh. Chuyện kỳ kèo trả giá như thường lệ giữa người mua-kẻ bán không còn xuất hiện trong những phiên chợ đầu năm. Thay vào đó là những nụ cười tươi và lời chúc bình an, may mắn trong năm mới. Khách hàng ai cũng nhanh tay lựa chọn cho mình những thực phẩm tươi ngon để về nấu mâm cơm cúng tiễn ông bà sau 3 ngày về “ăn Tết” cùng con cháu. Bà Huỳnh Thị Hoài-tiểu thương tại Chợ trung tâm huyện Chư Sê cho biết: “Hôm nay được ngày nên tôi quyết định buôn bán trở lại để phục vụ nhu cầu của người dân. Dù mới mùng 3 Tết nhưng lượng khách đến mua cũng khá đông. Giá có tăng hơn so với ngày thường nhưng không đáng kể”.  

Nhìn chung, trong ngày Tết cuối cùng, người dân trên địa bàn tỉnh đã chọn cho mình những cách vui Xuân riêng và an toàn. Tuy nhiên cũng có không ít trường hợp lợi dụng trong dịp Tết lực lượng Cảnh sát giao thông ít túc trực, đi xe phóng nhanh, vượt ẩu, không đội mũ bảo hiểm và chở qua số người quy định. Đây chính là những nguyên nhân tiềm ẩn dẫn đến tai nạn giao thông. Ngoài ra, tình trạng người dân tham gia trò "đỏ đen" trong những ngày Tết như đánh bài, bầu cua vẫn còn diễn ra khá phổ biến dọc trên các tuyến quốc lộ 14, 25, 19 lẫn khu vực nông thôn.

Hồng Thi-Quang Tấn-Nguyễn Giang

Có thể bạn quan tâm