Chính trị

Quốc phòng - An ninh

Gia Lai

Thêm một vụ côn đồ tấn công xe khách

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Chiều 15-6, Thượng tá Đỗ Ngọc Viên-Trưởng Công an huyện Chư Sê cho biết: Khoảng 13 giờ 30 phút ngày 15-6, Công an huyện nhận được tin báo quần chúng nhân dân về việc nhiều đối tượng côn đồ đang tấn công chiếc xe khách giường nằm trên quốc lộ 14 đoạn gần cổng chào thị trấn Chư Sê.


Ngay sau đó, Công an huyện đã cử lực lượng tới hiện trường để tiếp nhận vụ việc. Khi Công an đến hiện trường, các đối tượng tấn công xe khách đã bỏ chạy. Theo tin của quần chúng, một số đối tượng côn đồ này đã lên chiếc xe bán tải mang BKS 81C-071.12 bỏ trốn. Ngay sau đó, Công an huyện đã cử lực lượng tỏa đi các hướng và đã nhanh chóng tìm thấy chiếc xe bán tải này đồng thời mời các đối tượng trên xe về trụ sở Công an huyện để làm việc.
 

Sự việc khiến hành khách hoảng loạn.                           Ảnh: L.V.N
Sự việc khiến hành khách hoảng loạn. Ảnh: L.V.N

Sau khi sự việc xảy ra, P.V Báo Gia Lai đã có mặt tại hiện trường để tìm hiểu vụ việc. Được biết, chiếc xe khách giường nằm bị tấn công mang BKS 47V-2366, thuộc nhà xe Anh Thy của Công ty vận tải Cao Nguyên chạy tuyến Đak Lak-Hà Nội đang chở trên xe 30 hành khách lưu thông theo hướng Chư Sê-TP. Pleiku. Tài xế Trịnh Xuân Chín (SN 1983, trú tại Nghệ An) cho biết: Khoảng 11 giờ 30 phút, khi xe đang ở trên địa phận thị xã Buôn Hồ (Đak Lak), nhà xe nhận được cuộc gọi của một người nhờ gửi 2 con kỳ đà tại thị trấn Chư Sê. Tuy nhiên, nhà xe đã từ chối và đã xảy ra cãi cọ với người này. Người gọi điện thoại đã đe dọa sẽ đập phá xe. Sau đó, nhà xe tiếp tục nhận được cuộc gọi có hai hành khách ở thị trấn Chư Sê đang chờ xe.

Bởi vậy, khoảng 13 giờ, khi xe đến địa điểm đã hẹn thì dừng lại đón khách. “Thấy một nhóm người đứng ven đường, tôi nghĩ là hành khách ban nãy hẹn nên dừng xe lại mở cửa để phụ xe xuống đón khách. Nhưng khi anh Thái-phụ xe vừa nhảy xuống để xách giúp hành lý cho khách lên xe thì cả nhóm người xung quanh đã lao đến tấn công anh Thái. Liền đó, khoảng 5-6 người ở bên kia đường cũng chạy qua cầm theo tuýp sắt, gậy gộc và mã tấu lao vào tấn công khiến anh Thái phải bỏ chạy vào khu dân cư. Hiện giờ (khoảng 16 giờ cùng ngày-P.V) chúng tôi vẫn chưa liên lạc được với anh Thái”-tài xế Chín kể.

Liền đó, hơn chục đối tượng hùa nhau cầm gạch, đá ở ven đường ném tới tấp vào xe. Lúc này, tài xế cùng nhân viên của nhà xe đã rút xuống cuối xe thì các đối tượng này nhảy lên xe rồi ném gạch, đá ngay trong xe khiến hành khách vô cùng hoảng loạn. Đáng nói trong xe có rất nhiều hành khách là trẻ em nhưng rất may đã không ai bị thương. Phải đến khi có một cán bộ công an xuất hiện các đối tượng này mới lên xe bỏ trốn. Anh Nguyễn Thành Vũ (SN 1984, trú tại TP. Buôn Ma Thuột, Đak Lak)-chủ nhà xe cho biết: “Nhà xe chúng tôi xưa nay không có chuyện thù oán với ai, các đối tượng côn đồ này có thể là người đã gọi điện nhờ gửi kỳ đà mà chúng tôi từ chối”.

Về phía cơ quan công an, Thượng tá Đỗ Ngọc Viên cho biết: “Chúng tôi đã mời một số đối tượng tình nghi đi trên xe BKS 81C-071.12 để đấu tranh làm rõ, nếu xác minh đủ cơ sở thì sẽ tiến hành khởi tố vụ án”.

Lê Văn Ngọc

Có thể bạn quan tâm