Văn hóa

Văn học - Nghệ thuật

Thơ Lê Vi Thủy: Chạm

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Bài thơ “Chạm” của tác giả Lê Vi Thủy tựa một thước phim quay chậm khi miêu tả khoảnh khắc cuối đông với chiếc lá nhẹ rơi trong gió, ánh hoàng hôn buông. Tiếp nối là những khung cảnh bình minh tươi vui, hoa vàng khoe sắc, nếp nhà thay áo mới… Thêm một lần nữa, Lê Vi Thủy thành công khi đưa sắc màu hội họa tô điểm vào những câu thơ.
Minh họa: T.N
Những chiếc lá cuối đông vọng gió
Nghiêng rơi theo con dốc dài
Hoàng hôn buông vào sâu thẳm
Mùa nối mùa chạm ngõ em.
Nắng dịu dàng đậu trên đôi má
Những em bé Jrai gùi giấc mơ vào phố
Người phố chở giấc mơ về buôn
Biếc xanh những nụ cười.
Xuân chạm tay vào phố
Tinh nghịch khoe tia nắng ban mai
Những nếp nhà thay áo mới
Rực rỡ sắc màu.
 Xuân chạm vào những nụ hoa
Từng cánh vàng e ấp
Chạm vào khu vườn trĩu mọng
Niềm hạnh phúc đong đầy.
LÊ VI THỦY

Có thể bạn quan tâm