Văn hóa

Văn học - Nghệ thuật

Thơ Lữ Hồng: Một khúc à ơi

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Thêm một lần nữa hình ảnh tảo tần của mẹ xuất hiện trong những câu thơ man mác, đượm buồn tựa lời ca dao qua tác phẩm “Một khúc à ơi” của cây bút trẻ Lữ Hồng.

Minh họa: Huyền Trang

“Con cò mày đi ăn đêm”
Lời ru xáo măng chín ruột
Mưa thắt đường về
Đỏ mắt cò con.

À ơi
Ai khóc mẹ ruột mòn
Hoa trắng mồ côi
Cơm chiều trắng muối
Nhớ vòng nhang tay mẹ đơm hương.

À ơi
Tóc mẹ bầm sương
Chái bếp lạnh đau
Ai mồ côi đốm lửa
Chiều nay mưa đổ...

 

 LỮ HỒNG

 

Có thể bạn quan tâm