Văn hóa

Văn học - Nghệ thuật

Thơ Nguyễn Đình Phê: Ba Đình ngày ấy

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn độc lập tại Quảng trường Ba Đình vào ngày 2-9-1945 đã trở thành hình tượng bất tử, khắc ghi trong lòng hàng triệu người dân Việt Nam. Giữa những ngày mùa thu lịch sử này, mốc son đầy tự hào được tác giả Nguyễn Đình Phê một lần nữa nhắc nhớ qua bài thơ "Ba Đình ngày ấy".

Diễu hành trên Quảng trường Ba Đình (Hà Nội) chào mừng Ngày Quốc khánh 2-9-1960. Ảnh nguồn TTXVN



Có những địa danh đi vào lịch sử
Có mốc thời gian hóa thành bất tử
Có những chân dung khắc vào ý nghĩ
Hơn cả tượng đài, hiện diện niềm tin.


Tháng Tám mùa thu lịch sử sang trang
Quảng trường Ba Đình, Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn độc lập
Kỷ nguyên mới Việt Nam ngót 80 năm áp bức
Thưa, rõ lời từ 50 vạn trái tim!


Đồng bào. Ôi hai tiếng thiêng liêng!
Chung nguồn cội, muôn đời và mãi mãi
Chung quyền lợi, chịu trách nhiệm cùng đất nước
Chân lý khiêm nhường, thấm thía gian lao!


Bác ở trong ta, dân tộc tự hào
Để tự hỏi mình học được gì từ Bác
Cuộc đổi mới và con đường phía trước
Có mốc thời gian, bất tử tên Người.

 

            NGUYỄN ĐÌNH PHÊ

 

Có thể bạn quan tâm