Văn hóa

Văn học - Nghệ thuật

Thơ Nguyễn Đình Phê: Tự tình với sông Ba

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- "Tự tình với sông Ba" của tác giả Nguyễn Đình Phê thoảng chút buồn khi tác giả thấy con nước cạn dòng, thuyền câu nằm úp, nhớ về một thời nức tiếng dòng sông sản vật.

Sông Ba. Ảnh: Đ.T

Giêng hai con nước cạn dòng

Trơ phơi đá cuội trổ đòng lách lau

Ngư ông gác mái về đâu

Thuyền câu nằm úp bạc màu nắng mưa.


Nức danh thủy sản ngày xưa

Rêu xanh phủ kín, lưa thưa dáng bèo

Đầu nguồn rộn tiếng thác reo

Rừng già soi bóng, gió theo bóng rừng.


Nghiêng chiều hạt nắng nhẹ mưng

Khúc ru văng vẳng ngang thung gió lùa

Voi gầm, ngựa hí, trăng khuya…

Ôm lòng đoản khúc sông Ba tự tình.


Có thể bạn quan tâm