Văn hóa

Văn học - Nghệ thuật

Thơ Nguyễn Ngọc Hưng: Buổi sáng nhà em

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Một sớm ban mai thanh bình trong ngôi nhà nhỏ có ba, có mẹ, có hương khói bếp được tác giả Nguyễn Ngọc Hưng tái hiện qua bài thơ “Buổi sáng nhà em”.
Ba bận đi xách nước
Mẹ thì lo nấu cơm
Để con ra rút rơm
Bỏ cho bò ăn nhé!
Học bài xong giúp mẹ
Đun củi với nhặt rau
Rồi con lấy giẻ lau
Giúp ba lau bàn ghế...
Con mèo bông dậy trễ
Cho nó ngồi một bên
Ông mặt trời vừa lên
Thức vườn cây chim hót!
NGUYỄN NGỌC HƯNG

Có thể bạn quan tâm