Chính trị

Quốc phòng - An ninh

Gia Lai

Thông tin thêm vụ cha giết con 5 tuổi: Bi kịch gia đình

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Vì giành giật quyền nuôi con, người cha đã nhẫn tâm cầm dao đâm chết con trai 5 tuổi của mình. Vụ án gióng lên hồi chuông về những bi kịch xảy ra từ mâu thuẫn trong gia đình không được hàn gắn.  
  Sự việc xảy ra quá nhanh khiến những người xung quanh không kịp can ngăn. Ảnh: Văn Ngọc
Sự việc xảy ra quá nhanh khiến những người xung quanh không kịp can ngăn. Ảnh: Văn Ngọc
Như Báo Gia Lai Điện tử đã đưa tin, khoảng 21 giờ tối 11-12, trên đường Nguyễn Tất Thành, thuộc phường Phù Đổng, TP. Pleiku, Võ Kim Minh (SN 1978, trú tại tổ 15, phường Phù Đổng, TP. Pleiku) đã cầm dao đâm chết con trai của mình là Võ Kim Phát (SN 2012, trú tại phường Hội Thương, TP. Pleiku). Cháu Phát là con của Minh và chị Võ Thị Ngọc Diệu (SN 1978, trú tại đường Phùng Hưng, phường Hội Thương, TP. Pleiku). Ngay sau khi gây án, Minh đã bị bắt giữ để phục vụ công tác điều tra. 
Ghi nhận tại hiện trường, anh Bùi Văn Hùng (25 tuổi, trú tại TP. Hồ Chí Minh) người chứng kiến sự việc cho biết: “Khoảng 20 giờ 30 phút, khi tôi đang nhậu trong quán T.N.Q. thì nghe tiếng người dân hô hoán nên tôi liền chạy ra xem. Thấy ông Minh đang cầm dao đâm đứa bé tôi liền nhảy vào can thì bị ông Minh cầm kéo đâm ngược lại. Tuy nhiên sau đó tôi tránh được và khống chế ông Minh rồi giao cho công an”. Theo anh N. nhân viên của quán nhậu phía đối diện quán cho biết, khi tôi đang bê đồ ăn cho khách thì thấy ông Minh ôm cháu bé rồi ngồi thụp xuống. Ít phút sau tôi nghe nhiều người hô hoán thì mới phát hiện cháu bé nằm trên vũng máu. Sau đó ông Minh cầm kéo định tự tử thì bị người dân khống chế rồi gọi Công an tới để bàn giao. 
Theo người nhà nạn nhân, cháu Phát là con trai thứ 2 của Minh và chị Diệu, hai người còn có một người con gái lớn đang học lớp 8. Khoảng 3 tháng trước, vì mâu thuẫn nên hai vợ chồng đã ly hôn, cháu Phát ở với mẹ còn con gái lớn ở với cha. Tối 11-12, chị Diệu tổ chức sinh nhật cho con gái tại quán nhậu của nhà. Trong lúc mọi người đang quây quần ở trong quán thì cháu Phát ra ngoài chơi tại khu vực giữ xe ở vỉa hè đường Nguyễn Tất Thành. Vào thời điểm xảy ra vụ việc, Minh bất ngờ tìm đến quán, thấy cháu Phát thì Minh liền bế lên, lúc này trong tay Minh đang cầm một con dao loại dùng để gọt trái cây lưỡi dao dài chừng 20 cm. 
Phát hiện Minh cầm dao thì mọi người hô hoán lên và nhiều người lao đến can ngăn. Có người đã đạp trúng người của Minh nhưng Minh vẫn cầm dao và đâm một nhát vào ngực của cháu Phát khiến cháu gục xuống đường. Gây án xong, Minh rút từ trong người ra một cái kéo với ý định tự đâm vào mình tự tử thì nhiều người xung quanh lao vào khống chế. Sự việc diễn ra quá nhanh khiến tất cả những người có mặt tại hiện trường đều không khỏi bàng hoàng. 
Được biết, Minh đang công tác tại một Công ty Điện lực trên địa bàn Gia Lai. Khoảng 1 năm trước, Minh bị tai nạn giao thông dẫn đến chấn thương sọ não. Sau khi xuất viện, Minh có biểu hiện bình thường và vẫn tỏ ra hiền lành với mọi người xung quanh. Tuy nhiên, từ khi ly hôn, Minh không giành được quyền nuôi cháu Phát nên đã nhiều lần đe dọa sẽ cùng cháu Phát tự tử để níu kéo gia đình quay lại. 
Văn Ngọc

Có thể bạn quan tâm