Chính trị

Quốc phòng - An ninh

Gia Lai

Truy điệu và an táng 4 hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ xã Kon Thụp

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ngày 18-7, Huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Mang Yang (tỉnh Gia Lai) tổ chức trọng thể lễ truy điệu và an táng 4 hài cốt liệt sĩ đã hy sinh trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước được quy tập trên địa bàn xã về yên nghỉ vĩnh hằng cùng với đồng chí, đồng đội tại Nghĩa trang Liệt sĩ xã Kon Thụp.

Đại diện lãnh đạo Ban Chỉ đạo 515 tỉnh dâng hoa, dâng hương các Anh hùng liệt sĩ. Ảnh: Hà Phương
Đại diện lãnh đạo Ban Chỉ đạo 515 tỉnh dâng hoa, dâng hương các Anh hùng liệt sĩ. Ảnh: Hà Phương

Dự lễ có đồng chí: Rơ Com Sa Duyên-Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, Phó Trưởng ban Chỉ đạo 515 tỉnh; Đại tá Phạm Mạnh Hùng-Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Ủy viên Ban Chỉ đạo 515; lãnh đạo một số sở, ngành, lực lượng vũ trang cùng đại diện lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện và các xã, thị trấn trên địa bàn.

Trong không khí trang nghiêm, thành kính với nghi thức trọng thể, các đồng chí lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo huyện, lực lượng vũ trang đã dâng hoa, dâng hương và dành một phút mặc niệm, thành kính tri ân các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh xương máu để bảo vệ Tổ quốc.

Lãnh đạo tỉnh, huyện thực hiện nghi thức di quách hài cốt liệt sĩ đến nơi an táng. Ảnh: Hà Phương
Lãnh đạo tỉnh, huyện thực hiện nghi thức di quách hài cốt liệt sĩ đến nơi an táng. Ảnh: Hà Phương


Danh tính 4 hài cốt liệt sĩ được xác định gồm: Liệt sĩ Hmu (SN 1945)-cấp bậc Trung đội trưởng Du kích xã Kon Thụp, liệt sĩ Chok (SN 1942, du kích xã), liệt sĩ Kơr (SN 1947, du kích xã, cùng hy sinh năm 1968); liệt sĩ Rut (SN 1951, du kích xã, hy sinh năm 1970).  
 

Lãnh đạo huyện thắp hương tại phần mộ liệt sĩ. Ảnh: Hà Phương
Lãnh đạo huyện thắp hương tại phần mộ liệt sĩ. Ảnh: Hà Phương

Đọc điếu văn tại lễ truy điệu, Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng ban Chỉ đạo 24 huyện Hoàng Thị Lan Anh nhấn mạnh: Các liệt sĩ đã ra đi, nhưng chí khí lẫm liệt của các anh luôn được ghi lòng tạc dạ vào con người, non sông đất nước Việt Nam và là tấm gương để các thế hệ noi theo. Các liệt sĩ của chúng ta từ nay sẽ mãi mãi yên nghỉ nơi đất mẹ, trong tình cảm thương yêu vô hạn của đồng chí, đồng bào. Với tất cả lòng thành và tri ân sâu sắc, chúng ta cùng cầu cho hương hồn các anh được siêu thoát, bình yên trong cõi vĩnh hằng. Tổ quốc, Nhân dân đời đời ghi nhớ công ơn của các liệt sĩ”.
 

HÀ PHƯƠNG
 

 

Có thể bạn quan tâm