Phóng sự - Ký sự

Rừng Đức Cơ: Những điều trông thấy...

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Trong chuyến thực địa tại các tiểu khu 680, 681, 685, 686 thuộc rừng phòng hộ Đức Cơ, chúng tôi thấy nhiều mảng rừng gần như bị cạo trọc. Hàng loạt cây gỗ bằng lăng, cà chít, căm xe… bị đốn hạ còn trơ gốc đường kính khoảng 40-70 cm.

Một gốc gỗ lớn vừa bị đốn hạ ở tiểu khu 681. Ảnh: Lê Văn Ngọc
Một gốc gỗ lớn vừa bị đốn hạ ở tiểu khu 681. Ảnh: Lê Văn Ngọc
2. Thân gỗ có đường kính khoảng 50 cm bị cưa xẻ chỉ cách quốc lộ 19B chưa đầy 500 mét. Ảnh: Lê Văn Ngọc
Thân gỗ có đường kính khoảng 50 cm bị cưa xẻ chỉ cách quốc lộ 19B chưa đầy 500 mét. Ảnh: Lê Văn Ngọc
Gỗ bị đốn nằm la liệt. Ảnh: Lê Văn Ngọc
Gỗ bị đốn nằm la liệt. Ảnh: Lê Văn Ngọc
4. Một cây gỗ quý bị đốn hạ không thương tiếc. Ảnh: Lê Văn Ngọc
Một cây gỗ quý bị đốn hạ không thương tiếc. Ảnh: Lê Văn Ngọc
5. Gỗ được tập kết ở địa điểm gần quốc lộ 19B để chờ vận chuyển vào ban đêm. Ảnh: Lê Văn Ngọc
Gỗ được tập kết ở địa điểm gần quốc lộ 19B để chờ vận chuyển vào ban đêm. Ảnh: Lê Văn Ngọc
6. Xe độ chế “lâm tặc” dùng để vận chuyển gỗ bị bắt giữ tại Ban Quản lý Rừng phòng hộ Đức Cơ. Ảnh: Lê Văn Ngọc
Xe độ chế “lâm tặc” dùng để vận chuyển gỗ bị bắt giữ tại Ban Quản lý Rừng phòng hộ Đức Cơ. Ảnh: Lê Văn Ngọc

Lê Văn Ngọc

Có thể bạn quan tâm