Bạn đọc

Tưới nước chống hạn cho cà phê trong dịp Tết

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Trong những ngày đầu của Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018, nhiều hộ dân tại huyện Ia Grai vẫn phải ra đồng tưới nước chống hạn cho cây cà phê và thu hoạch điều.
Cà phê đang là cây trồng chủ lực tại huyện Ia Grai và mang lại cho người dân nguồn thu nhập ổn định. Tuy nhiên, hàng năm vụ tưới cà phê luôn trùng vào tháng Tết. Dịp Tết Nguyên đán năm 2018 vào thời điểm Gia Lai đang giữa mùa khô, nắng nóng kéo dài khiến nhiều ha trồng cà phê tại huyện Ia Grai khô quắt. Để kịp thời chống hạn, giúp cây cà phê kịp nở hoa và đậu quả, nhiều hộ dân ở Ia Grai phải ra đồng tưới nước. 
“Rút kinh nghiệm các năm trước, cứ đến cận Tết là các hộ trồng cà phê xung quanh cùng xuống máy bơm nước tưới nên chỗ tôi thiếu nước, năm nay, trước Tết tôi tranh thủ đi thăm và chúc Tết người thân ở xa, đến ngày 30  Tết thì đặt máy tưới nước. Bây giờ nhờ có hệ thống béc quay tự động nên tưới cũng đỡ vất vả hơn. Ra vườn bật cho máy tự tưới rồi vẫn về nhà đi chúc Tết hàng xóm được”-ông Lê Trần Vinh (xã Ia Krai) chia sẻ.
Người dân tưới nước cho cà phê bằng béc. Ảnh: Nguyễn Tú
Người dân tưới nước cho cà phê bằng béc. Ảnh: Nguyễn Tú
Tương tự ông Vinh, anh Nguyễn Văn Hùng (thị trấn Ia Kha) cũng đang tưới nước chống hạn cho 2 ha cà phê trong dịp Tết. “Chỗ tôi ở xa suối nên tôi đào giếng để lấy nước tưới cà phê. Tôi bắt máy tưới từ trước Tết nên trong dịp Tết vẫn tưới. Tôi nổ máy cho tưới qua béc phun. Áng chừng gần hết nước thì ra tắt máy, đợi vài tiếng sau lại bơm tiếp nên không ảnh hưởng nhiều đến Tết. Vừa đón Tết mà cà phê vẫn không bị hạn là vui rồi”-anh Hùng bộc bạch.
Vì năm 2017 có tháng nhuận nên vụ thu hoạch điều năm nay rơi vào đúng dịp Tết. Hàng trăm ha trồng điều tại huyện Ia Grai đua nhau ra quả. Người trồng điều tại đây cũng phải ra vườn nhặt điều dù đúng Tết. Từ ngày 26 tháng Chạp cho đến nay, gia đình bà Nguyễn Thị Quỳnh (xã Ia Tô) vẫn phải ra vườn thu hoạch hạt điều. “Nếu để lâu không nhặt sợ hạt điều hỏng nên chúng tôi phải tranh thủ nhặt dù là Tết. Buổi sáng, chúng tôi nấu đồ cúng cho tổ tiên và đi chúc Tết hàng xóm rồi đến chiều ra vườn nhặt điều. Nếu mà có khách đến chúc Tết thì vào tiếp rồi ra nhặt điều”-bà Quỳnh cho biết.  
Nguyễn Tú

Có thể bạn quan tâm