Lộc biển đầu năm của lính nhà giàn DK1

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Khác với đất liền sáng mùng Một đi chúc Tết vui Xuân, niềm vui của hơn 200 cán bộ, chiến sĩ trên 15 nhà giàn DK1 đóng quân giữa ngàn khơi Tổ quốc là tổ chức câu cá biển và coi đó là “lộc biển” đầu năm mới.
 

Câu “Lộc biển” ở nhà giàn DK1/10. Ảnh: Võ Quang Thường
Câu “Lộc biển” ở nhà giàn DK1/10. Ảnh: Võ Quang Thường

Tuy xa đất liền, song không khí đón Tết ở các nhà giàn khá vui tươi và không kém phần lãng mạn. “Đêm 30, chúng tôi tổ chức hái hoa dân chủ, bình báo tường, đọc thư chúc Tết của Bộ Tư lệnh Vùng. Sáng mùng Một, chúng tôi tổ chức thi đấu bóng bàn, cờ tướng. Vui nhất là “hái lộc biển” đầu năm. Nếu ai câu được cá hồng đầu năm mới, coi như cả năm đó gặp nhiều điều may mắn”-Thượng úy Nguyễn Văn Cường, Chính trị viên nhà giàn DK1/10 gọi điện về cho biết.
 

Thi câu cá ở nhà giàn Phúc Nguyên.
Thi câu cá ở nhà giàn Phúc Nguyên. Ảnh: Minh Khoa

Tại hai “nhà giàn phố” Phúc Nguyên 2 và Tư chính 5, không khí đón Tết cũng có cách riêng của lính Hải quân. Giờ khắc Giao thừa, các chiến sĩ chưa vợ đem toàn bộ thư tình của mình đọc trước mọi người để anh em “bình” xem thư bạn gái của ai viết hay, lãng mạn nhất. “Chúng tôi đã tổ chức được hai năm rồi. Đây là hình thức đón Giao thừa độc đáo mà chỉ lính nhà giàn mới có”-Trung tá Hoàng Minh Khoa, chính trị viên Nhà giàn Tư chính 5 cho biết.
 

Các chiến sĩ nhà giàn chơi cờ đầu Xuân mới, ảnh Minh Khoa
Các chiến sĩ nhà giàn chơi cờ đầu Xuân mới. Ảnh: Minh Khoa

Tại Cụm nhà giàn Ba Kè, Quế Đường, Huyền Trân, không khí đón Tết ở đây khá tươm tất. Thiếu tá Lê Xuân Nam-Chỉ huy trưởng Nhà giàn DK1/16 cho biết: “Mặc dù xa đất liền, nhưng đón Tết trên biển cũng như ở đất liền thôi. Cũng có bánh chưng, bánh Tết. Năm nào chúng tôi cũng tổ chức cho đoàn viên thanh niên thi khiêu vũ, chọn ra những đôi nhảy đẹp để sẵn sàng giao lưu với đoàn công tác từ đất liền vào đầu tháng 3 tới. Nhà giàn chúng tôi cũng tổ chức câu cá, coi đây là hái lộc từ biển”.
 

 Chiến sĩ Nguyễn Văn Sản, câu được chú cá Nhồng sáng mùng Một Tết (ảnh Văn Sản gửi về từ nhà giàn DK1/7)
Chiến sĩ Nguyễn Văn Sản, câu được chú cá Nhồng sáng mùng Một Tết (ảnh Văn Sản gửi về từ nhà giàn DK1/7)

Mai Thắng

Có thể bạn quan tâm