Đội cồng chiêng xã Ia Rmok: Náo nức chờ ngày khai hội

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Để chuẩn bị cho Festival Văn hóa Cồng chiêng Tây Nguyên năm 2018, huyện Krông Pa đã chọn đội cồng chiêng xã Ia Rmok tham dự với những tiết mục độc đáo giới thiệu về vùng đất, con người Krông Pa (Gia Lai). Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng và công phu, đội cồng chiêng đã sẵn sàng tham gia lễ hội ý nghĩa này. 
Những ngày này, trên địa bàn xã Ia Rmok không khí bỗng trở nên nhộn nhịp, tiếng cồng, tiếng chiêng cứ đều đặn vang vọng khắp các buôn làng. Mọi người cũng trở nên vui vẻ, phấn khởi và tự hào vì đội chiêng của xã được chọn làm đại diện tham dự Festival Văn hóa Cồng chiêng Tây Nguyên.
  Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.
Tham gia Festival lần này, đội chiêng xã Ia Rmok có 46 thành viên đủ mọi lứa tuổi, từng tham gia nhiều lễ hội trong và ngoài huyện nên có kinh nghiệm biểu diễn thuần thục. Nghệ nhân Ưu tú Rơ Ô Bhung là người hướng dẫn cho mọi người tập luyện. Ông luôn động viên tinh thần, hướng dẫn tận tình cho các thành viên trong đội với mong muốn đem đến cho Festival lần này những bài biểu diễn đặc sắc nhất. Ông Bhung nói: “Chúng tôi rất vui khi sắp tới được giao lưu với anh em từ các địa phương khác. Cả đội đang tập luyện rất tích cực”.
Không chỉ những nghệ nhân lớn tuổi mà nhiều bạn trẻ cũng rất đam mê với cồng chiêng cùng những điệu múa xoang nhịp nhàng, uyển chuyển. Từ khi được chọn tham gia đội cồng chiêng của xã, các em luôn cố gắng tập luyện, học hỏi để biểu diễn thành công tại Festival. Em Siu HTuyết-một thành viên trong đội chiêng xã Ia Rmok-chia sẻ: “Là người trẻ đại diện cho huyện Krông Pa tham gia Festival Văn hóa Cồng chiêng Tây Nguyên, em cảm thấy rất vui và vinh dự khi sẽ được giao lưu, học hỏi các đội chiêng khác trong tỉnh và khu vực Tây Nguyên. Qua đó, em muốn giới thiệu, gìn giữ và phát huy nét văn hóa truyền thống đặc sắc của người Jrai”.
Với quyết tâm ấy, sau một ngày học tập và lao động mệt mỏi, tối đến các thành viên đội chiêng lại tập hợp đông đủ để tập đánh chiêng sao cho có hồn và bay bổng hơn, để những điệu múa xoang nhịp nhàng hơn. Ngoài ra, họ còn phải tranh thủ chuẩn bị thêm đạo cụ, trang phục, chỉnh chiêng… Dù bận rộn nhưng ai nấy đều vui vẻ và háo hức chờ đến ngày tham gia lễ hội. Chị Phan Thị Anh Vũ-cán bộ văn hóa xã Ia Rmok-chia sẻ: “Đội chiêng của chúng tôi rất vinh dự được đại diện cho huyện Krông Pa tham gia Festival Văn hóa Cồng chiêng Tây Nguyên 2018. Ngoài biểu diễn cồng chiêng và tham gia lễ hội đường phố, chúng tôi còn góp mặt tại các hoạt động đan lát, dệt thổ cẩm, hát dân ca”.
Ngô Mạo - Thu Phương

Có thể bạn quan tâm