Nổ ở St Petersburg, blogger quân sự Nga thiệt mạng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Vụ nổ xảy ra tại một tiệm cà phê ở thành phố St Petersburg khiến blogger quân sự nổi tiếng Nga Tatarsky thiệt mạng và 25 người bị thương.

"Một người đã thiệt mạng. Anh ta là người đưa tin quân sự Vladlen Tatarsky", Bộ Nội vụ Nga ra tuyên bố ngày 2/4 về vụ nổ tại một quán cà phê ở trung tâm thành phố St Petersburg.

Cơ quan y tế cho biết vụ nổ cũng khiến 25 người bị thương, trong đó 24 người phải nhập viện với 6 người bị thương nặng. Theo các điều tra viên, họ đã tìm thấy thiết bị nổ tại quán cà phê và đang làm rõ sự việc.

TASS dẫn nguồn tin thực thi pháp luật cho biết thiết bị nổ được giấu bên trong một bức tượng tặng cho blogger Tatarsky. Ria Novosti trong khi đó đưa tin một cô gái đã đưa cho Tatarsky gói hàng bên trong có bức tượng.

Lực lượng an ninh tại hiện trường vụ nổ quán cà phê ở Saint-Petersburg, Nga, hôm 2/4. Ảnh: AFP

Alissa Smotrova, người phụ nữ có mặt tại quán cà phê vào thời điểm xảy ra vụ nổ, kể sau khi cô gái đưa gói hàng cho Tatarsky, tiếng nổ vang lên và cô thấy máu, mảnh vỡ khắp nơi.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho hay các blogger như Tatarsky "là những người bảo vệ sự thật" và chỉ trích chính phủ phương Tây không nhanh chóng phản ứng với vụ đánh bom.

Tatarsky, 40 tuổi, tên thật là Maxim Fomin, có hơn 500.000 người theo dõi trên Telegram và thường cập nhật về chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine. Tatarsky thường đăng các video phân tích tình hình quân sự thực địa và đưa ra lời khuyên cho binh sĩ Nga.

Phản ứng trước vụ tấn công blogger quân sự Nga, trợ lý Tổng thống Ukraine Mykhaylo Podolyak viết trên Twitter rằng "việc chủ nghĩa khủng bố trong nước Nga trở thành công cụ đấu đá chính trị chỉ là vấn đề thời gian".

Hồi tháng 8/2022, Tổng cục An ninh Liên bang Nga (FSB) cáo buộc Ukraine đứng sau vụ đánh bom xe học giả Alexander Dugin, khiến con gái ông thiệt mạng, song Kiev phủ nhận.

Có thể bạn quan tâm