Văn hóa

Quà tặng tâm hồn

Sắc màu hy vọng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Mùa xuân đến, đất trời như được mặc chiếc áo mới với cây cối xanh tươi, đâm chồi nảy lộc, muôn hoa khoe sắc. Mùa xuân cũng là lúc những hy vọng được ươm mầm để người ta tin vào điều tốt đẹp sẽ đến trong năm mới.

Thứ không thể thiếu được của mùa xuân là hoa. Hoa từ các vườn nhà. Hoa trước ban công. Hoa trang trí nhà cửa... Một không gian đầy hương sắc đem lại cảm giác thật êm ái, dễ chịu. Hoa biểu trưng cho cái đẹp và người ta tin những điều đẹp đẽ nhất sẽ đến cùng những màu hoa. Vì thế, những vườn hoa rực rỡ luôn là điểm đến yêu thích của người dân và du khách. Mỗi loài hoa mang một dáng vẻ riêng như cuộc sống luôn đa dạng, muôn màu. Thiết kế sáng tạo, tình yêu thiên nhiên và sự cần cù vun xới đã tạo nên khu vườn đầy quyến rũ. Cảnh đẹp lại càng thêm sống động khi khách tham quan đủ mọi lứa tuổi trong trang phục đẹp, nét mặt tươi vui tạo dáng cùng hoa để ghi lại những kỷ niệm cùng mùa xuân. Những vườn hoa rực rỡ điểm xuyết cho mùa xuân cao nguyên, trở thành điểm du xuân hấp dẫn.

Không chỉ vậy, một niềm hy vọng khác của mùa xuân cao nguyên còn đến từ bạt ngàn cà phê đang mùa hoa trắng xóa. Hương hoa cà phê ngào ngạt đưa trong gió suốt con đường men theo những trang trại rộng lớn. Một cảm giác thư thái nhẹ nhõm sẽ giúp người ta tạm quên đi âu lo của năm cũ mà rạo rực mong chờ một vụ mùa bội thu. Đi giữa mênh mông nắng, mênh mông gió, trùng điệp cà phê là những đoàn xe du lịch, từng gia đình đông đủ thành viên, từng đôi nam thanh nữ tú bên nhau tận hưởng không khí mùa xuân tươi đẹp. Mùa xuân thật là một thời gian tuyệt vời cho những ai yêu thích thiên nhiên và muốn tận hưởng không khí trong lành trong không gian mênh mông, thoáng đãng.

Được bao bọc bởi những ngọn đồi, từng cánh đồng tuy không rộng lớn lắm nhưng cũng đủ cho người nhìn phóng hết tầm mắt ngắm trọn màu xanh non của đám lúa Đông Xuân, hít căng lồng ngực mùi hương thoang thoảng lôi cuốn. Trên tấm thảm xanh ấy, nông dân đã trở lại đồng áng sau thời gian nghỉ Tết. Niềm vui của mùa xuân thêm trọn vẹn khi đồng ruộng xanh ngát sẽ trở thành thảm lúa chín vàng, mang đến ấm no và hạnh phúc.

Minh họa: Huyền Trang

Mùa xuân này, phố núi Pleiku lại có thêm những niềm vui khi những con đường mới được mở, tạo ra những tiềm năng và cơ hội phát triển. Con đường rộng lớn chạy từ Công viên Đồng Xanh đến Hàm Rồng đi qua cánh đồng An Phú rộng lớn, qua những trang trại cà phê, vườn dâu tây bạt ngàn. Một khung cảnh khác hoàn toàn với vẻ hoang dã, khô cằn trước đây. Vùng đất ấy bây giờ xanh tươi trù phú, mở ra bao hy vọng về sự phồn vinh và thịnh vượng của quê nhà.

Một năm bắt đầu bằng mùa xuân, thắp lên những hy vọng mới. Thật tuyệt vời làm sao khi có thể trải qua những ngày xuân rực rỡ ở mọi nơi, nhìn thấy những triển vọng đang đến rất gần cho một năm bình an và hạnh phúc. Những sắc màu tươi đẹp của mùa xuân sẽ là một khởi đầu đẹp đẽ cho ước vọng khởi sắc cùng năm mới, cho niềm tin và yêu thương lan tỏa khắp nơi.

Có thể bạn quan tâm